e chào các chị. E hiện nay thấy bế tắc trong chuyện tình cảm quá ạ. Giờ này e vẫn chưa ngủ đc. Muốn viết đôi dòng mong nhận lời khuyên từ các chị các mẹ có kinh nghiệm. E năm nay đã 26 rồi, trải qua 3 mối tình và đến bây giờ e hoàn toàn chẳng muốn yêu đương gì nữa. E và ng yêu hiện tại quen nhau đc 2 năm rồi. E là nhân viên bình thường, lương đủ mua sắm, gia đình cơ bản bố mẹ đều làm nhà nước, đủ ăn đủ mặc. Còn ng yêu e hiện đang là giám đốc 1 cty con của tập đoàn nc ngoài, đẹp trai, nhà rất khá giả, bố mẹ anh kinh doanh ạ. Tụi e quen nhau trong một buổi hội thảo và anh í cưa cẩm e từ lúc đó. 3 tháng sau e đổ. E thương a vì a lập nghiệp xa quê 1 thân 1 mình đại loại là nhìu lý do. Từ những ngày đầu quen nhau e đã thấy sự chênh lệch giữa 2 đứa là rất lớn. Đầu tiên là học thức (a du học còn e chỉ học đại học ở Việt Nam), tiếp theo là tài chính. Mỗi lần đi đâu ăn uống hay mua sắm gì e cũng rất khổ tâm vì anh trả thì e ngại cực kỳ mà e trả thì toi cơm ăn mày cả tháng các chị ạ. Hơn nữa e rất mặc cảm e bình thường quá k đc xinh đẹp như mấy chị hot girl, mỗi lần đi bên anh e cứ như Ô sin của lọ lem đi í, đc lọ lem cũng may. Thế nên mọi thứ e đều thuận theo ý của anh. K dám cãi lại cũng k dám ì èo gì. Như kiểu họ yêu mình là may rồi.


Mọi việc bắt đầu khi 2 đứa cãi nhau lần đầu tiên. Phải nói 1 điều là ng yêu e thuộc loại đàn ông rất đàng hoàng, k nói nhiều chỉ im lặng làm, sau khi giận nhau thì anh có nói vs e là nếu e thấy mệt mỏi thì e bỏ anh cũng đc, vì tương lai anh chưa biết nên k hứa hẹn với e điều gì. Sau lần đó thì quay lại nhưng k bao giờ a nói a yêu e nữa, lâu lâu chỉ nói a thương e vậy thôi. Nên mặc định e k có quyền của ng yêu như ghen hay quản lý gì như những cặp đôi khác. Tụi e chỉ đơn giản là ở bên nhau, đi chơi, đi ăn, kể nhau nge mọi chuyện mỗi tối nhưng k ai nói yêu nữa. Kiểu quan hệ k tên va nhau. Trừ lần đó thì suốt 2 năm k hề có cãi hay giận nhau. Nên mới thấy anh hoàn hảo ntn. Rồi e đc a dẫn đi gặp mẹ và chị a. Cũng tốt đẹp. Anh dẫn e đi du lịch mọi nơi. Cuộc sống e hoàn hảo chẳng phải bàn cãi. Vấn đề ở đây là vì thấp cổ bé họng nên e luôn phải chịu đựng mối quan hệ k tên bây giờ. A cũng áp đặt lên e nhìu thứ dù a rất thương và làm đủ mọi chuyện cho e. E vẫn thèm đc gọi a là a yêu, thèm đc ghen, thèm đc làm nũng đc giận nhau đc cãi nhau, thèm đc tự sướng tấm ảnh chung, thèm up ảnh lên face. E lớn tuổi nhưng còn trẻ con lắm, thấy họ yêu ntn là thích nt ấy. E thì k đủ dũng cảm để bỏ a, e mệt mỏi khi tới tuổi này rồi mà quen lại yêu lại. E k dám hy vọng 1 ng như a lại cưới 1 đứa như e nên e càng chẳng dám hỏi. Mà ng yêu e có tính thương người cực kỳ, có khi e nghĩ hay a thấy bỏ e cũng tội nên a cứ duy trì ntn khi nào e chán e tự đi cho a khỏi áy náy. E lại k muốn phí hoài tuổi xuân nữa. E tuy k đẹp nhưng đc cái dễ thương, trên cty nhìu ng rất tốt tán e. Chỉ cần e đồng ý là cưới ngay. E phải làm sao bây giờ ;(( . E chẳng ham giàu gì chỉ muốn đc 1 ng đàn ông che chở những ngày nắng gió cuộc đời thôi