Em quen cô ấy cũng đã được nữa năm , không biết tự bao giờ em đã yêu cô ấy nhưng mình không dám nói nên chỉ dùng hành động để biểu hiện tình cảm của em dành cho cố ấy , mỗi sáng emđiều qua đợi cô ấy đi học chung và đi học về em cũng đi chung cùng cô ấy , mình hay rủ cô ấy đi ăn và uống nước để nói chuyện vs nhau , khi cô ấy bệnh em cũng luôn hỏi thăm sức khỏe cho cô ấy , cô ấy luôn tâm sự vs em về mọi chuyện , cô ấy cần gì em cũng sẵn sàng giúp đỡ mà ko cần gì cả ,em nhờ có nhờ cô ấy nấu cơm để em ăn cô ấy cũng sẵn sàng nấu , nhưng hôm nay em lại phát hiện ra rằng cô ấy đã có bạn trai tình cảm 2 người rất thân thiết , vậy tại sao cô ấy vẫn đối xử tốt với em , không lẽ cô ấy chỉ xem em là 1 người bạn thôi sao , không lẽ bấy lâu nay toàn do em ảo tưởng rằng cô có tình cảm với em
:-< :-