Kính thưa các mẹ các chị :p. Em tạm gọi là sắp cưới, thực ra còn 3,5 tháng nữa, tức là đầu xuân mới chồng em mới rước dâu. Nhưng cảm xúc bây giờ đã lẫn lộn quá, đầu óc em lại hay suy nghĩ không thảnh thơi chút nào. Lấy chồng xong bắt đầu nhiều việc phải lo. Ngay bây giờ em đã thích sang bên nhà trọ của chồng nấu ăn chung rùi, hix nấu chung thôi chứ không có "sống thử" đâu, em nhất quyết không làm gì quá giới hạn trước khi cưới, em con nhà gia giáo làm gì thì chết mất. Ở bên chồng tương lai cũng cảm thấy thoải mái dễ chịu, bọn em có tuần 4-5 buổi gặp nhau từ khi yêu đến giờ (hơn 1 năm), có lúc cũng thấy nhàm nhàm. Đôi lúc bên chàng cũng thấy bứt dứt, vì em hay lo nghĩ tương lai xa xôi. Chàng nhà em hoàn toàn tự lập, bố chỉ để lại cái nhà ở quê, cũng rẻ thui ah. Nhưng chàng rất chăm chỉ làm ăn và có chí hướng, chàng bất kì lúc nào dù cuối tuần cũng có việc để làm. Nhưng chàng có tính hơi bốc đồng, quá tự tin đến độ đôi khi bỏ qua lời khuyên của người có kinh nghiệm (khoản này làm em hơi lo). Đúng là cưới chồng như bước vào một cuộc đời khác, em thì từ nhỏ cũng sướng, giờ chuẩn bị tinh thần là vừa đúng không các mẹ?