Sau khi ca cẩm chuyện vợ con cách đây 1 năm http://www.webtretho.com/forum/f187/trach-wtt-lam-minh-den-gio-chua-co-vo-626662/ đến bây giờ


Ông lão đi lấy vợ đây, người vợ này của lão đặc biệt, 2 gia đình có quy ước từ ngày xưa với nhau là sau này 2 đứa đến tuổi dựng vợ gả chồng cho 2


đứa lấy nhau, em ấy chờ mình đến tận bây giờ, còn mình thì chả có tình cảm gì cả, biết là lấy nhau mà không có tình yêu thì hôn nhân sẽ không hạnh phúc


nhưng hết cách rồi, mẹ họ hàng khuyên mình đủ điều, dọa từ mặt con, bảo mình là bất hiếu, mất nết mới không nghe lời bố mẹ, áp lực nhiều đã có lúc


2 mẹ con không nhìn mặt nhau... mình đã bỏ nhà đi vài lần, nhưng cuối cùng mẹ mình đã thắng...thôi thì nhắm mắt đưa chân vậy, chiều lòng bố mẹ cho xong


mình đi lấy vợ đây tạm biệt wtt, tạm biệt tất cả mọi người.:(:(:(