Đã 3 tháng kể từ ngày chia tay anh, em vẫn đang hạnh phúc chứ ?. Ngày em ra đi, bỏ mặc anh với đau đớn, em nói em không quan tâm anh nghĩ gì không quan tâm anh ra sao ? cái em sợ là làm người mới buồn 8-}


Giờ thì mọi thứ với anh đã ổn, tiếc là em không ở bên để chia sẻ thành công với anh. Anh biết em có lên wtt đọc bài, nếu em có đọc thì đây là lời cảnh báo dành cho em.


Em nói em quý người ấy vì người ấy không nói xấu vợ cũ sau khi ly dị ? Thế hắn có kể với em là vợ cũ của hắn ly dị sau 4 tháng vì lý do mẹ hắn bắt cô ấy làm như trâu, còn hắn thì lăng nhăng với một nhỏ sinh viên. Cả gia đình không ai bênh cô ta. Rồi sau khi bị hắn bóp cổ cô ta quyết bỏ chạy. Chẳng phụ nữ nào mới vừa cưới đã muốn ly dị đâu em à.:|


Quên mất bạn bè và vợ cũ của hắn đều nói việc giỏi nhất hắn có thể làm là nói dối và tiêu tiền cơ mà :Embarrassment:


Em khoe hắn chăm sóc người yêu tận răng, thế hắn có kể với em là sau khi chia tay hắn đòi lại quà không?


Em nói hắn chăm chỉ làm ăn ? vậy hắn có kể với em hắn ăn chơi, cờ bạc, cá độ đến mức phải bỏ học, về nhà báo gia đình không?


Em nói hắn mạnh mẽ nam tính bảo vệ em, vậy hắn có kể về người mẹ mà cay nghiệt của hắn, người mà mẹ mắng thì hắn khóc, còn vợ nói thì hắn bóp cổ ?


Em nói gia đình hắn khá giả, vậy có lẽ hắn chưa kể với em việc cho người dân tộc vay lời đến nay không ổn lắm, cả gia đình 3 người con ăn bám như vậy thì sao khá nổi hả bé :>


Em nói hắn uy tín, vậy hắn hẳn không kể với em chuyện hắn xù nợ, chầy bửa tiền bạc rồi[-(


Anh hắn chết hắn còn tung tẩy chơi bời, người nhà đã vậy thì xá gì em hả cô bé.:-S


Mọi việc từ sau khi em ra đi rất tốt, tốt đến không ngờ. Vậy nên anh cám ơn hắn, cám ơn đã cướp đi thứ mà đáng ra anh nên vất bỏ :-S. Và cám ơn em đã rời xa để anh gặp người con gái tốt hơn em. Đáng tiếc là dù người ấy hơn em về mọi mặt anh vẫn cảm thấy sợ khi lại phải bắt đầu một mối quan hệ từ đầu, giá anh gặp cô ấy sớm hơn 8-|. Anh bây giờ lười yêu, lười bắt đầu lại một mối quan hệ :((


Hắn có quá khứ và gia đình là vậy, nhưng biết đâu hắn sẽ tốt với em và em sẽ hạnh phúc. Tuy nhiên chọn lựa một người như vậy giống như em đánh cược cuộc đời mình vào đó. Vậy nên anh chúc em may mắn.


P/s: hãy nhớ lại tất cả những gì em đã làm và nói, nếu em là một thằng đàn ông em sẽ tôn trọng một người như em ?


Anh tin hẳn đã có lúc em chậc lưỡi và thấy mình chẳng tốt đẹp gì, nhưng bạn kia vẫn trấn an rằng hắn yêu em, tin tưởng em tuyệt đối :>


Cám ơn em vì đã rời xa anh :D


Một lần nữa, nếu em đọc bài này anh xin chúc em may mắn :), anh có vui khi biết em thằng nông dân kia như vậy không ? thành thật mà nói thì cũng có, nhưng qua rồi. Giờ anh bận rộn với dự án mới :D, chia tay là việc tốt nhất từng xảy ra với anh, dù rằng ban đầu dường như nó bóp nghẹt, đánh gục anh, dìm anh xuống tận đáy tuyệt vọng :Embarrassment:. Lời cuối dành cho em :O. Hy vọng em có cái nhìn sáng suốt


Anh biết em sẽ đọc bài này, nếu em cần nhân chứng, cần người đối chấp, cần chứng minh về độ xác thực của thông tin anh đưa ra em có thể nhắn tin cho anh Vậy nhé :p