27 tuổi mình vẫn chưa có người yêu. Chưa quan hệ lần nào. Hôm vừa rồi, lúc uống rượu xong cộng với một số chuyện buồn nữa, nghe lời rủ dê của bạn bè, mình đã quan hệ với cave. Nói thật là giờ mình vẫn còn ghê tởm chính mình và cô cave đó.


Khi mình vào, thì chủ quán điều một e ra, cũng bình thường không xinh lắm. Bảo e đó vào tắm rửa xong, rồi mình cũng vào tắm. Khi cả hai tắm xong thì cùng lên giường. Trước đây, mình cũng nghe nói là khi ôm nhau sờ soạn thì cả hai cùng nóng lên. Thế mà mình sờ soạn mân mê e đó mãi mà người vẫn lạnh tanh. Cuối cùng nản chí cứ cho vào bừa đi. Nói thật là, lúc đó mình chẳng có cảm giác thích thú gì, có một phần thấy ghê ghê nữa. Nhưng mình cứ quan hệ, vừa quan hệ vừa nt nc với đứa bạn. Mãi hơn nữa tiếng sau e đó không chịu được nữa thế là bỏ chạy ra ngoài. Sau hôm đó mình cảm thấy thất vọng quá, thề từ nay đến cuối đời ko đi cave nữa.