Đã có ai yêu rồi bị người ấy bỏ rơi đột không, cái cảm giác ấy có lẽ là hụt hẫng vô cực, mình chẳng thể hiểu được là vì sao lại như thế, vì sao họ rời bỏ mình mà lại không có một lý do gì, không có một lời nói nào tử tế, cứ im im vậy rồi ra đi sao, thật là quá đáng.

Ta sẽ vô tình bị nhấn chìm trong hàng tá những câu hỏi tại sao thế này, tại sao lại thế kia. Tại sao họ ra đi lại không lời từ biệt, không có một lí do cho ta biết, tại sao họ lại đối xử với ta như vậy, ta đã làm gì sai sao, …

Tôi có một mối tình rất đẹp, cứ ngỡ là sẽ có thể bên nhau mãi mãi cho đến một ngày tôi bỗng không thấy anh liên lạc, một ngày rồi hai ngày, rồi các ngày tiếp theo, tôi cũng chẳng buồn chủ động inbox vì có lẽ là có nguyên do của nó, khi một người con trai đã không còn muốn quan tâm đến mình nữa thì có thế nào cũng vẫn là không quan tâm, vậy thôi. Nếu họ muốn rời đi thì thôi không cần phải níu giữ, chuyện tình cảm không thể gượng ép được. Rồi một ngày tôi thấy anh đăng bài trên facebook cùng những dòng tình cảm với một cô gái khác, có lẽ là đột ngột với tôi nhưng thực ra thì nó rất là bình thường. Họ đã có mối quan tâm khác, nhưng điều đáng trách ở đây là tình cũ còn đó mà không có lấy một lời đàng hoàng nào, im luôn, rồi yêu người mới luôn. Nghe thật nực cười, cho đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy đáng thương cho cô gái ấy vì  quá dễ dàng chấp nhận người đàn ông này, có lẽ vì cô ta quá yêu hắn cũng nên. Loại con gái sẵn sàng chấp nhận tình yêu như thế thật đáng thương, vô tư chẳng hề biết chuyện gì đằng sau, rồi hạnh phúc ấy của hai người có được bền vững, có lẽ còn phải xem do duyên số nữa.