Chuyện giữa mẹ chồng - nàng dâu từ xưa tới nay vẫn luôn là 1 đề tài...khó chữa. Em cũng đang trong tình trạng ấy. Bọn em yêu nhau được 1 năm rồi, nhưng mẹ anh ấy phản đối gay gắt, phản đối ra mặt và tuyên bố "sẽ không bao giờ nhìn mặt em" (em cũng chưa có được vinh hạnh gặp Bác ấy, chỉ mới gặp Bố anh ấy thôi ạ). 2 đứa cũng đã tính tới chuyện kết hôn vì tuổi cũng lớn rồi (28 - 30t). Bây giờ em muốn bản thân mình làm cái gì đó để tiếp cận và gần gũi với Mẹ anh ấy, nhưng thật sự em rất bối rối và k nghĩ được cách nào? chẳng lẽ cứ để anh ấy cố gắng một mình? điều đó rồi cũng sẽ khiến anh ấy mệt mỏi và chán nản. Các anh, chị có cao kiến gì thì hiến kế em với? Em đang rất cần sự giúp đỡ của mọi người ạ. Em cảm ơn cả nhà!