mình sống ở hà tĩnh,.cách đây khoảng 1 năm rưỡi mình có quen nàng ở cũng gần nhà mình,mới đầu gặp mình đã có cảm tình với nàng và dần sau 4tháng cùng nhiêu lần đi chơi,nàng đã kể cho mình nghe nhưng vui buồn trong cuộc sống và mình đa bắt đâu yêu nang và mình nghĩ là nàng cung biết la mình có tc voi nàng nhưng mình không nói vì nang đã có ny :((:((:((..theo mình được biết thì ny nàng ít quan tâm đến chuyện vui buồn của nàng..cho đến dạo gần đây mình nghe nàng tâm sự là đa chia tay ny..mình thấy nang buồn nhiêu lắm.nhưng mình lại không biết phải làm sao cho nang buồn cả mình cũng không biết tinh yêu đơn phương của mình sẽ đi vê đâu.đây có phải là cơ hội cho minh hay không...mọi người cho ý kiến gup minh với8-|