Mình có bạn trai cũng gần được 3 năm rồi, mình ở SG, anh ấy người Đồng Nai. Cả 2 gia đình đều biết là đang quen nhau. Bạn trai thì đến nhà mình 1 vài lần rồi, cũng biết lao vào phụ này phụ kia, lâu lâu mang quà cây nhà lá vườn lên tặng (bưởi, chôm chôm này nọ^^). Mình thì gặp ba me, anh chị em của bạn trai 1 vài lần khi mọi người lên SG chơi, nhưng chưa bao giờ về Đồng Nai chính thức thăm nhà cả. Thật ra 1 phần cũng hơi ngại vì nghĩ là chưa chuẩn bị kĩ, nếu lần đầu ra mắt mà lỡ làm gì để lại ấn tượng xấu thì sau này sẽ khó quen nhau lắm. Không biết các bạn/ các chị khi ra mắt nhà bạn trai lần đầu có lo lắng lắm ko vậy?:( Thường các chị sẽ làm gì để được bố mẹ chồng tương lai yêu quý thế?!??