Hi các mẹ, các chị


Em năm nay được 24 tuổi và người yêu thì được 28 tuổi ạ


Bọn em đã quen nhau nửa năm và cũng hay nói về chuyện cưới xin. nói chung là quãng thời gian yêu nhau không dài nhưng mà hai đứa cảm thấy quấn quít nhau lắm ( chưa có XYZ nhé :D ), hình như trong quãng thời gian ấy, chỉ có hai lẫn cãi vã linh tinh thui.


Các mẹ có thể chỉ em cách giữ mối quan hệ mãi trong veo như thế đến cuối năm 2016 để cưới nhau được không ạ? Vì em thấy rất nhiều tin trên các diễn đàn: ABC XYZ xong, kiểu cả thèm chóng chán rồi lại chia tay trong đau khổ, em không mong bị như vậy ạ. :(


Người ta bảo có thể tự sắp xếp, định đoạt được cuộc đời mình theo hướng mà mình mong muốn.


Các mẹ từng trải thì cho em xin ít kinh nghiệm chống chọi đến cuối năm sau cũng như cách: không cấm đoán, k hợp tác nhưng anh người yêu vẫn luôn vui vẻ, thoải mái bên em. :) :) :)


Em xin cảm ơn và chào thân ái!