Lần đầu tiên viết bài trong diễn đàn, mong được chị em chia sẻ cảm xúc của mình để mình có thể hiểu nhiều hơn về người mình yêu . Mình và em quen nhau được 5 tháng, và mình cũng cảm nhận được tình cảm của em dành cho mình, nhưng e luôn nói " muốn mình đối xử với em như một người đàn ông với một người phụ nữ, chứ không phải 1 đứa trẻ con ". Khi mình yêu em thì mình luôn cố gắng quan tâm, chăm sóc, làm cho em những điều giản dị để em cảm thấy vui, hạnh phúc, nhưng nhiều lúc mình chưa thật sự hiểu được ý nghĩa của câu nói kia. Mình và e đều năm cuối đại học 8-} mong mọi người cho ý kiến cá nhân để giúp đỡ mình :x