2 Năm rồi mới quay lại webtretho tạo cái topic nhờ tư vấn tình cảm ! Mới đó mà nghi yêu được 2 năm rồi chứ ! Những tưởng tâm hồn sỏi đá của em sẽ không iu đc cô nào :D . Ai ngờ cả tháng nay em bị sét đánh pé làm chung mới khổ .Không biết bắt đầu từ đâu nhưng em xin đc nói sơ sơ về pé này , Vẻ ngoài lúc nào nhìn lạnh lùng lắm , tính ít nói 24 t , theo em tìm hiểu là chia tay bạn trai quen 4 năm được 1 năm hơn rồi ( thú thật là em sợ làm người thay thế lắm , sợ pé đó còn chưa quên tình cũ ). Chat chit fb thì cứ tuần thì nói 1 lần , đa số tư 10h đêm ( em này cũng thuộc dạng cú đêm ), cũng nc khá vui vẻ , nói chung chat thì đỡ hơn nc ngoài đời. Không biết các mẹ có kế sách nào để cưa đổ mẫu ng lạnh lùng . FA mãi cũng chán rồi các chị , các mẹ ạ !


P/s : không biết tình yêu bắt đầu bằng cái gì nhỉ ? Nhiều khi chat chit mà em chả biết chủ đề gì để nói :-S