Một chút về bản thân đã. Từng yêu, hình thức được nhg ko phải kiểu hot girl, có việc làm tốt, năng động.


Mình có vài kinh nghiệm nhưng mình vẫn cảm thấy rất gà mờ. Bây giờ độc thân, quay lại mặt trận tìm kiếm hẹn hò, mình thấy khó và đau đầu quá, nhất là khi gặp mấy bạn bằng tuổi. Các bạn gái mình đánh đâu thắng đó, nhanh chóng, mình thì cứ chật vật mãi. Chủ trương của mình là làm quen cho vui, yêu là chuyện xa xôi.


Trc kia mình từng hẹn hò vài anh 2mấy gần 30t, tính cách đơn giản, thẳng thắn, chững chạc, ít cần chiêu trò, thủ thuật, thích là nói thích, bỏ là bỏ. Gần đây mình phát hiên mình bị một anh tán theo thủ thuật gây thương nhớ. Toàn bị bắn lén nên mình hoang mang. Lúc biến mất, lúc xuất hiện, lúc hỏi thăm, lúc lạnh lùng, lúc nào cũng kêu bận. Anh ta làm mình tức, mất kiên nhẫn, cũng một phần vì thấy mình rơi vào thế bị động, mong đợi ngta, mình quyết dìm hàng anh ta một chút để anh ta thấy chưa nắm được mình. Sau cú mỉa mai, dìm hàng dần dần anh ta biến mất.


Mình có vẻ giỏi dọa con trai hơn là giữ các anh xung quanh. Địch bỏ đi, ko đánh trận nữa cũng chán.


Mình không tin mấy bài báo liệt kê chả đúng thực tế lắm, định hỏi các chị em gái nhưng chắc mấy chiêu này hỏi nam giới hơn, vậy còn thủ thuật nào đàn ông hay dùng mọi người giúp mình. Trận sau mình sẽ cẩn thận hơn.


Cám ơn mọi người