Em có quen người bạn trai, gia đình cũng khá, nhà anh ấy chỉ có anh va bà chị .Lúc đầu em đến chơi thì mọi người rất thích , mọi chuyện bắt đầu từ khi bà chị anh ấy có chửa hoang , thời kỳ đó chị ấy nhờ vả em rất nhiều mỗi khi đi khám thai ,sau khi sinh con bỗng nhiên có thái độ không thích em nữa .Bữa đó cũng gần đến thôi nôi con chị ấy , chị gọi điện và nhờ em đặt giùm xôi chè , nghĩ cũng không nhiều em tặng luôn không lấy tiền .Tự dưng 11h trưa em đang ngủ thì gọi điện ,hỏi đang làm gì em kêu đang ngủ chị ah,sau đó 4h30 em đến đi tiệc , tiệc xong thi chị ấy nói thẳng vào mặt em " để tý nữa trả lại tiền xôi chè cho ".Đó chỉ là một việc thôi ,chị ta hay so đo với em từ cái quần đến cái áo ,dù những thứ đó em là do em tự mua chứ chẳng phải của em chi ấy tặng ,và hay xen vào chuyện riêng tư của tụi em lắm ,bạn trai muốn đám cưới nhưng có lẽ sống chung với người như vậy thì em sống không nổi chẳng thà ba mẹ chồng thì còn đỡ bực bội hơn ,mấy chị có kinh nghiệm cho em xin ý kiến với .