Tình hình là em đã có gia đình, em đang là nhân viên chăm sóc khách hàng cho 1 công ty sữa . Dạo này em và chồng có lục đục nên gần như ly thân . Sau 1 thời gian chán nản, ko có sự quan tâm của chồng, cũng chán, có cũng như không !


Mới đây tự nhiên em lại có tình cảm với 1 làm cũng công ty, anh sinh năm 86 , anh hiền lành và thật thà mọi người trong cơ quan đều quý . Anh vẫn là trai tân, mới có người yêu ( Cô người yêu nhìn cá xấu ) . Em thích anh ý vì nhìn anh ý rất men lì .


Dạo này em cũng hay , bắt sóng, nói chuyện với anh ý, vì làm cùng cơ quan, nên cũng dễ .


Các mẹ có thể chỉ em cách để đưa anh ý vào đường ray được không ak?


Em biết anh ý sợ em làm cùng công ty nên khó, hay phải chịu này nọ, em chỉ cần anh em chia sẻ tình cảm, những lúc như này, chứ em cũng ko bắt anh phải như nào cả .


Các mẹ ơi em phải làm sao đây ??