Tình yêu luôn tồn tại Lí Trí và Trái Tim, thường thì khi Trái tim đã quá mệt mỏi thì Lí Trí mới có khả năng vùng dậy rất lớn phải ko?


Em và zai cak đây 9 tháng bắt đầu cái gọi là quan hệ Yêu đương sau một tgian gặp lại và có sự quan tâm đặc biệt tới nhau. Zai sn 82, hiện giờ đang sở hữu 1 cty kdoanh có thể gọi là rất ok về mọi mặt để làm lấy làm chồng.Tgian đầu thì rất qtam tới em lắm các mẹ ạ, đi công tác thường xuyên trong SG( theo lời zai thì là mở thêm đại lí) nhưng vẫn alo,sms cho em.mỗi lần đi công tác về đều ra thăm em lun, vì nhà em và zai cak nhau 80km lận.nhiều khi nói chuyện đt, em cũng có nói xoáy đểu về chuyện mấy em gái chân dài này nọ,thì zai bảo :"nếu cần thì anh ko thiếu em à, nhưng em đừng suy nghĩ nhiều như vậy nhé!". Nói chung là em ko có kiểu có ng iêu là p sở hữu ngta nên em ko có kiểu dặn dò như: anh mà abcxyz thì anh chết với em :).em thì có quan điểm là ng iêu thì là ng iêu nhưng cuộc sống tự do của mỗi ng thì ko đc phép xen vào 1 cak thái quá.


Nhưng cái mà em đang đau đầu là rơi vào tầm khoảng gần 2 tháng trở lại đây, zai bắt đầu có sự thể hiện rất chi là kiểu: Đừng làm phiền tôi. Gọi đt zai ko nghe, nhắn tin zai ko nhắn lại. Nói chung là em sôi máu lắm nhưng ko làm đc gì, vì em kém zai những 5t,em thấy mình ko đủ tư cak j mà la hét, quát mắng zai cả, vì zai có như ngày hnay là 1 sự cố gắng bằng mồ hôi và nc mắt.(vì lúc em quen zai cak đây 7 năm(lúc đó em mới có 18t) là lúc zai bắt đầu gây dựng lại cty sau khi bị phá sản trc đó. Nên em rất tôn trọng và ngưỡng mộ zai.Làm bất kì cái gì, hay nói ra câu gì em cũng rất cẩn thận vì em sợ zai nghĩ em con trẻ con quá).Nhưng đúng là sự chịu đựng cũng có giới hạn, nên cak đây tầm 3 tuần,( rơi vào 27 tết em nghĩ là zai đã từ SG về rồi), em quyết định là bắt sống zai tại công ty.Tấc nhiên là zai mắt chữ O mồm chữ A vì đây là lần đầu tiên em xuất hiện ở cty zai( trc đó nhìu lần zai zủ lên chơi nhưng em lubu cv nữa nên chưa bh xuất hiện ở đấy cả).


Tấc nhiên là sau đó thì 2 đứa đến 1 quán cafe và ngồi nc với nhau.Em là em định làm loạn lên trc mặt zai rồi nhưng vẫn định thần lại và rất nhẹ nhàng nc. Em có hỏi zai là: sao anh ko nghe đt của em. Zai trả lời vào mặt em tn: anh ko ra đc nên chả biết nghe đt thì phải nói ntn ! Sau 1 hồi nói qua nói lại,zai nói tn: anh sẽ rút kinh nghiệm từ bh nhé.


Sau đó thì có vẻ rất ok các mẹ ạ, lại sms, lại đt bình thường.


nhưng bh lại phát sinh cái này mới hay: gọi đt thì zai vẫn nghe, nếu ko nghe đc ngay lúc đó thì zai sẽ alo lại sau đó, nhưng mà khi em sms thì zai chết sống j cũng chả thèm ý kiến lại.Lúc alo thì em gọi ko cố định bất kể h nào cả nhưng em sẽ căn vào khoảng tgian cho là lúc ăn trưa, hay sau khi ăn tối, nhưng lúc nào gọi cũng nghe rất chi là bận, hoặc là đã ngủ(10h tối)-thỉnh thoảng lại cáu: "để yên anh ngủ đi" hay "anh ngủ rồi nhé". Tgian đầu mới iu thì em cũng có hay mè nheo tí xíu vào lúc 11h đêm, thì zai có nói tn: " anh vừa mới đi làm về mà, anh bận tối ngày như vậy em thông cảm cho anh đi."


Nhưng bây giờ thì em thấy thái độ của zai tn: có cũng đc ,ko có cũng chả sao, mà ko có thì lại càng tốt. òa, em đau đầu.


Sau khi lê la các topic về mấy u30, em quyết định là p hỏi ý kiến các mẹ, đặc biệt các mẹ đã có gdinh nên có nhìu kinh nghiệm chỉ bảo hơn.


- Chắc các mẹ sẽ khuyên em nên bỏ đi cho rảnh nợ phải ko ạ?


- Thật sự em cũng khá mệt và nhìu khi nghĩ, ngta im lặng thì mình cũng im lặng cho bõ tức. nhưng em ko làm được. Cứ vài ngày là em lại vật vã với cái đt về việc : gọi- ko gọi, sms-ko sms......Và em lại nghĩ tích cực, nếu ngta lạnh thì mình p nóng. Nhưng chạ có tí kq gì khả quan.huhu. Nhưng thật sự lúc này em ko muốn buông tay, chính xác là chưa muốn buông tay :(, vì em nghĩ nếu đó là sự thử thak sự kiên nhẫn của mình thì sao. Vì ngày đầu tiên của việc chấp nhận là ng iêu của nhau zai có nói tn với em:" sau bao năm mà vẫn gặp lại nhau tn,hãy để nó là duyên phận em nhé"( em quen zai năm cuối 2005,zai cũng có ý định t.cảm này nọ với em nhưng em còn trẻ con quá, mới 18t mà từ chối từ chối lun, sau đó zai và em mất liên lạc-lúc đó đt ko dễ sắm như bh. đến tầm th9,10/2010 ý thì em và zai gặp lại nhau và T6/2011 thì iu nhau). Mà trong khoảng 2008- đến lúc trc khi gặp lại zai em ko có thik đc nổi 1 ai dù có nhìu ng cũng bày tỏ chân thành lắm (vì cái tên ex làm em bị tổn thương ghê gớm quá thì p), vậy mà khi gặp lại zai từ ngày đầu tiên em thấy tim mình đập thình thich và cảm giác mún đc yêu thương lắm.


Em vẫn cứ sms qtam zai, nhưng zai cứ im lặng tn mà em cứ làm tới thì có bị zai coi thường ko,có bị cho là tham tiền bạc của zai ko, muốn bám zai như đỉa ko?


Em có tự nói với bản thân tn: cứ qtam bình thường thôi, đến lúc cảm thấy ko còn đủ sức tiếp tục và ngta ko muốn giữ lời hứa nữa thì sẽ dừng lại và rẽ sang hướng khác.


Bgio em rất muốn nghe các lời khuyên của các mẹ đi trước dày dạn kinh nghiệm.