Còn bạn gái em thì làm dưới quê em, công việc thì em kể chi tiết như sau
Bạn em vay của người ta 100tr rồi lấy 100tr đó cho người ta vay lại để lấy tiền lời cuối năm này người ta trả.
..Cuối cùng chuyện gì đến rồi cũng đến người mà bạn em cho Vay trốn đi đâu biệt tăm 4, 5 ngày nay. Thế là tối hôm qua bạn em khóc gọi điện vs em tâm sự này nọ nói chuyện vậy vậy cho em nghe, thiếu chủ nợ người ta 100tr, tiền lời đóng mỗi tháng 10tr, nói nhiều câu em nghe em cảm động lắm nào là đó giờ em chưa sống ác vs ai, mà người ta sống ác vs em.Sáng bụp cả mắt (Vì ở dưới gái nói có nhiều người theo duổi, nhiều người cho tiền gái sài, mà gái ko chịu, ai cua gì cua, gái không quan tâm, còn em là ngoại lệ đều này là hoàn toàn chính xác vì có gia đình gái và bạn thân mình xác nhận)
Nhiều khi nợ đến bước đường cùng, số tiền lớn như vậy nên em sợ lòng gái lung lay, cảm kích, mang ơn người giúp đỡ mình quá rồi chắc chuyện em không mong muốn nó đến quá.:((