Em vs a ta yêu nhau 5 năm rồi qua nhiều sóng gió chia tay thì cách đây 3 tháng có qd quay lại vs nhau,a ta nhờ e vay hộ tiền để trả số nợ a ta ăn chơi lô đề rồi 2 đứa làm lại,e thương a ta lắm yêu nhiều nữa thấy a ta có vẻ quyết tâm nên e đồng ý vay hộ tiền,số tiền vay hộ là 40tr,2 đứa cố gắng có con để xin bm a ta cho cưới vì bm a ta k thik e vs phản đối,khi bjk mình có thai e đã ns vs a ta nhưng 2 tháng ở cùng nhau a ta k đi làm số tiền nhờ e vay hộ đến tháng trả lãi ban đầu a ta còn lo đến tháng thứ 2 e phải hỏi vay chi gái tiền để trả trước cho ngta,bố mẹ a ta gọi a ta về quê làm việc lúc đó a ta ms lộ rõ bản chất ban đầu a ta hứa sẽ xin cưới rồi hứa lo cho e vs con nhưng khi về nhà a ta lại nói dối e k lo tiền trả,còn thách thức rồi ns e k ra gì,e ức quá nên ns vs bm a ta,ban đầu khi e ns a ta tỏ ra qtam e lắm nhưng đến giờ số tiền mẹ a ta đưa e ms chỉ dc 1 nửa,bà ấy bắt e vs a ta k dc liên lạc lúc ns đến cái thai thì bà ấy ns nếu e vs a ta lấy nhau thì e phải trả số nợ đó vs a ta,giờ thì a ta nghe bố mẹ quay lưng lại vs e,e k bjk phải làm thế nào nữa bụng ngày 1 to lên mà k dám ns vs gd,tiền nợ thì cũng đang gồng lên để trả,các chị cho e lời khuyên với ạ,thực sự e k muốn bỏ con vì e đã bỏ vì a ta 1 lần rồi,mẹ a ta thì ns cấm k đứa nào được nói lên facebook chuyện này,số tiền còn lại bà ấy hứa sẽ trả nhưng khi nào có bà ấy đưa e,e k dc đòi nữa. Hic