chuyện là em thấy một topic dành cho các chị có chồng or người iu làm Xây dựng,nên em cũng muốn luôn về cái nghề lái xe của mấy ông...Không biết thế nào mà người ta cứ hay trêu rằng mấy ông tài xế thì vợ fải coi chừng,nhiều vợ lắm í...không biết nói vậy có wơ đũa cả nắm ko các chị nhỉ???


Theo các chị thì thế nào???


Theo em thì...ko hẳn vậy ,cũng tùy người,tùy hoàn cảnh,tùy điều kiện...vv..vv NHƯNG...anh nào có bản tính đó thì ko hẳn làm tài xế mới lăng nhăng, mà bắt nghề gì, lúc nào và ở đâu cũng có thể lăng nhăng.Chính vì vậy mà em thấy sao sao'' mỗi khi nói về nghề nghiệp của chồng mình,mặc dù em rất tự tin về anh xã của em,cũng là tài xế nhưng hông có bậy bạ,lăng nhăng,


Các chị nghĩ sao???