Tình hình là em với ng yêu em yêu nhau 3 năm rồi mà anh zai vẫn chưa có ý định cưới. Hôm rồi em ép thì bảo em là cuối tuần về ra mắt bố mẹ anh ý ( thực ra là em về mấy lần rồi )


Nhưng mà lạ cái về ăn mỗi bữa cơm mà anh ý cứ trầm trọng hóa vấn đề, bắt em về từ 2h chiều t7, đi chợ và nấu nướng, trưa thứ 6 hôm trc đã cứ hỏi em là định nấu món gì, rồi thì có nấu được ko, nói nhiều đến độ làm em căng thẳng, rồi tối thứ 6 lại báo em là đổi lịch do nhà anh chị anh ý thứ 7 ko sang được chuyển sang chiều chủ nhật.


Em thấy cứ loằng ngoằng thế nào ấy, thêm nữa nói với em thì theo kiểu là về gt bạn gái để chốt cuối năm cưới nhưng lại comment chat với bà chị dâu là cứ đưa về xem thế nào, bạn bè đã. Em thấy ỡm ờ quá các chị ạ, đang định quyết chia tay, con gái có thì mà yêu đến 3 năm rồi nên em cũng sợ lỡ dở hết thì khổ. Các mẹ cho em lời khuyên với!


P/S: Thêm nữa anh zai nhà em thì có cái tính lăng nhăng lắm nữa.