Tôi và bạn gái cũ đã chia tay được thời gian, đã hơn nửa năm từ khi chúng tôi chia tay (từ tháng 11 năm ngoái). Khoảng thời gian đó chúng tôi cãi nhau khá nhiều, tôi cũng bận thi cử, sau một lần cô ấy đòi chia tay (thường thì đòi chia tay thì tôi sẽ dỗ), nhưng lần đó thì tôi đồng ý và chúng tôi đã chấm dứt. Một thời gian sau tôi cũng đã có người yêu mới. Chuyện cũng không có gì cho đến thời gian gần đây tôi nghĩ về cô ấy khá nhiều, thực sự là rất nhiều dù tôi và bạn gái hiện tại đang khá ổn. Ngay cả khi tôi cần tập trung xử lý công việc thì hình ảnh người yêu cũ vẫn hiện hữu trong tôi. Tôi không có ý quay lại, cũng không muốn làm gián đoạn cuộc sống của cô ấy. Tôi có gắng tìm cách xem hiện tại giờ cô ấy sống như thế nào. Đã đậu đại học chưa (người yêu cũ kém tôi vài tuổi và lúc chúng tôi yêu nhau thì cô ấy đang học cuối cấp). Trong một lần tiếp khách say thì tôi đã nhắn tin hỏi thăm sức khỏe và ngạc nhiên khi cô ấy trả lời dù không hồ hởi lắm nhưng điều đó hoàn toàn bình thường. Ngày càng tôi càng nghĩ về cô ấy nhiều hơn: xem story, xem insta... Tôi không có ý tìm cách quay lại. Nhưng những việc gần đây tôi làm cảm thấy có lỗi với bạn gái hiện tại, cô ấy rất tốt với tôi. Tôi đã có suy nghĩ chia tay với bạn gái hiện tại vì cảm thấy mình không xứng đáng, dĩ nhiên, cũng sẽ không tìm cách quay lại. Các bạn muốn mắng tôi cũng được, tôi viết dòng tâm sự này thực sự mong ai đó có thể giúp tôi giải quyết tình hình hiện tại. Xin cảm ơn!