Mình có ông anh họ, sinh năm 1977, chưa vợ, người gốc Bắc vào nam lập nghiệp, giờ có nhà SG, ở quận 9, thu nhập 10-15 triệu, chưa tính làm thêm. Anh họ mình khá vui tính, hài hước, trải qua một vài mối tình nhưng ko đi đến đâu, có thể nói là lận đận đường tình duyên. Công việc cũng hay phải đi nên ít có thời gian hẹn hò, tìm hiểu. Mà giờ ở tuổi 36,37 cũng không còn muốn yêu đương lãng mạn kiểu trẻ con. Nguyện vọng của anh ý là muốn tìm một bạn gái chín chắn, sinh năm từ 1980-1987, công việc ổn định, hiền lành, đảm đang để kết bạn và tính tới hôn nhân, gốc Bắc thì càng tốt. Các bạn gái nếu ai thấy phù hợp hoặc có người nào quen biết thì giới thiệu, PM mình nhé, mình hoàn toàn nghiêm túc. Chỉ mong anh mình có bạn gái, lần nào đến chơi cũng thấy ông than cô đơn mà thương quá :)