thực ra gọi là ngy cũ thì cũng vừa đúng vừa ko đúng, vì em với anh ta chưa ai nói ra lời chia tay cả, mặc dù cũng đã ko liên lạc với nhau trong hơn 2 tháng nay rồi. em cũng biết là nếu chỉ 1 tuần 2 tuần thì còn có cái mà nói, chứ đã 2 tháng thì khả năng cao là anh ta đã quên hẳn em rồi, thậm chí còn kịp có ng khác rồi. nhưng vì chưa nói chia tay nên em vẫn cứ ảo tưởng vào cái suy nghĩ là có thể yêu nhau lâu nên anh ta mệt mỏi, 2 đưa cần 1 khoảng lặng gì gì đó. và 2 tháng tạm ngừng là cũng đủ rồi. thế nên hôm qua em quyết định gọi cho anh ta. em dùng số khác để gọi, vì em sợ cái cảm giác anh ta thấy số của sẽ ko thèm nghe, hay là anh ta đã chặn số của em rồi. em cũng đã nghĩ đến các tình huống có thế xảy ra, rằng anh ta sẽ ko nghe, rằng anh ta im lặng để cho em nói 1 mình, rằng anh ta nói "anh ko muốn nc với em" hay "anh chẳng có gì để nói với em cả", thậm chỉ cả tình huống xấu nhất là anh ta bảo "nhầm máy rồi". thế nhưng đúng là dù suy tính thế nào thì thực tế xảy ra bao giờ cũng bất ngờ. khi em vừa run rẩy bật ra đc 2 tiếng "em đây" thì ngay lập tức tút tút tút anh ta đã dập máy rồi, khi đó em còn đang cố gắng bình tĩnh để nghĩ xem mình nên nói tiếp như thế nào, còn anh ta thì dường như ko hề có 1 chút do dự, ko hề có 1 giây thừa nào lập tức dập máy luôn. em thì chỉ nghĩ là có chia tay nhau cũng nói 1 câu cho đàng hoàng, vì 2 tháng qua em cũng mệt mỏi lắm, còn anh ta thì im thin thít và lặn mất tăm như chưa từng xuất hiện trong cđ em vậy. nhưng thôi thì em cũng ko hối hận vì gọi cuộc đt này, nhờ thế mà em thấy đc thái độ, bản chất của anh ta, chứ ko thì em sẽ mãi u mê, ảo tưởng, chờ đợi, hi vọng và cả đời chẳng quên nổi anh ta mất. 1 kẻ hèn nhát và chẳng đáng mặt làm đàn ông.


Các bác trai dù có chia tay mà ngy cũ gọi điện có ai cư xử thế này ko ạ, huống chi bọn em đây cũng chưa hề là ngy cũ