Chuyện em dài lắm. Lúc em là Sv mới tốt nghiệp hay phải đi làm xa, lúc về TP có làm quen với 1 chị lớn hơn 3 tuổi. Chị trẻ trung xinh đẹp và em bị hớp hồn luôn. Chị chỉ là nhân viên bán hàng bình thường thôi. Nhưng nhanh chóng bọn em tiến tới yêu đương. Vì còn trẻ nên em ko để ý nhiều chuyện mà vô tư yêu. Sau 3 năm tình yêu vẫn đẹp và em tính chuyện gắn bó lâu dài nhưng cô ấy cứ nửa đùa nửa thật ko muốn. Em ít tuổi hơn nên chả lo lắng lắm. Rồi em cũng đưa về nhà chơi. Nói chung bố mẹ em thoẢi mái ko hề can thiệp sâu nên bảo tuỳ ý con. Rồi có tết em lên nhà cô ta chơi ( nhà cô ta xa tp lắm nên ko tiện đi lại). Nhưng khi em lên thì lấy lý do ko gặp và sau đó tắt máy. Hết tết bọn em xuống tp lại bình thường. Cô ta ko làm em phải nghi ngờ hay lo lắng điều gì. Rất yêu em và chung thuỷ. Đến giờ là 5 năm rồi. Bây giờ cô ta dùng face book và kết bạn rất nhiều. Hiện giờ cô ta đang đi chơi xa với bạn mới quen trên face và vẫn bình thường với em. Em thấy tức lắm vì bỏ em 1 mình đi theo zai.


Em gọi điện thì ko nghe hoặc nghe có lệ. Tin nhắn thì lờ luôn. Em bức xúc quá nên gẶp 1 em làm chung chỗ cô ta để nói chuyện cho đỡ streess. Thật ko ngờ em biết được bí mật mà cô ta dấu em lâu nay. Cô ta ko phải hơn em 3 tuổi mà 10 tuổi nhưng vì cô ta quá trẻ với tuổi nên ko ai nghi ngờ. Cô ta cũng có 1 gia đình và 1 cô con gái đã đi học rồi. Chồng cô ta người tp. Nhưng nât rượu và sau đó lại đi nước ngoài. Cô ta ở với mẹ chồng và cũng có 1 số cửa hàng kinh doanh nên khá điều kiện. Sau cô ta xây 1 căn nhà cho 3 bà cháu ở. Nhưng rồi chuyện gia đình trục trặc cô ta bán hết các cửa hàng kinh doạn để xây cất nhà và trả nợ cho chồng. Rồi ra đi tAy trắng phải thuê nhà và xin làm nhân viên bán hàng rồi gặp em. Em thực sự sock vì khi ở với em cô ta ko 1 lần nhớ con nhưng mấy nhỏ làm chung bảo chị ấy khổ lắm thi thoảng lại khóc 1 mình vag có tâm sự nên tụi nó biết. Rồi em cũng tổng hợp lại câu chuyện trên nhờ các mối quan hệ bạn bè người thân đôi lần đt hay tin nhắn em vô tình biết được. Giờ thưc sự em ko hề giận mà cảm thấy thương vô cùng. Chuyện cô ta đi chơi em cũng mặc kệ chỉ thấy khổ cho ny mình thôi. Với em cô ta cố giấu hết quá khứ vì cô ta từng nói với em: mãi em mới tìm thấy người mình yêu. Dù ko giàu nhưng em thấy hạnh phúc thật sự. Mong đưng ai phá ngang. Trước mặt em thì vô tư trẻ trung nhưng khi đi làm và buổi trưa là cô ta lại khóc 1 mình. Tụi nhỏ bán hàng nói giờ anh mà bỏ đi thì chị ấy khổ lắm lủi thủi 1 mình ốm đau ko người chăm sóc và mất chỗ dựa tinh thần ( có lần đi chơi cô ta còn ôm và nói anh bỏ em chắc em phát điên vì tình mất) Em rất hoang mang khó xử. Bỏ thì ko nỡ mà tiếp thì dở dang vì em cũng yêu thật lòng Các anh chị cho em lời khuyên vì bây giờ em cũng ko còn là cậu sv mới ra trường nữa và vì gia đình cũng giục chuyện gia đình rồi.