T và anh yêu nhau đã 1 năm hơn, trải qua cũng nhiều sóng gió, ngăn cấm nhưng cuối cùng t vẫn cảm thấy nặng lòng kh mấy vui vẻ hạnh phúc với tình yêu mà mình đã chọn. 2 đứa đến với nhau là tự nguyện, kh ai ép buộc hay lừa lọc. Lúc đầu, trong lòng t và anh chỉ là tình cảm hời hợt, kh thật lòng vì cứ nghĩ cũng kh đến được với nhau và rồi ngày tháng trôi đi, tình cảm anh dành cho tôi càng ngày càng sâu đâm, còn tôi lại cảm thấy chán dần vì suy nghĩ của tôi càng ngày càng thay đổi, t kh còn nghĩ tình yêu là tất cả nữa. A còn trẻ bồng bột và cực kì ăn chơi, tính cách và suy nghĩ của chúng tôi trái ngược nhau, t luôn nghĩ sẽ cho a 1 ít thời gian để thay đổi vì t vì tương lai của 2 đứa, nhưng thời gian của 1 cô gái đôi mươi như tôi kh nhiều, sau bao nhiêu lần hi vọng rồi thất vọng, bao nhiêu câu xin lỗi hứa hẹn nghe đến nỗi nhàm chán, t bây giờ cũng chẳng thèm hi vọng nữa,rất nhiều lần t nói ra câu chia tay và làm nhiều cách để a thôi hi vọng về cuộc tình này nhưng a vẫn luôn níu kéo và chấp nhận những điều tôi làm. Bây giờ càng ngày a càng chiều chuộng và thương yêu tôi,luôn đòi hỏi cưới t. Bản thân t vẫn còn yêu nhưng cảm thấy chán, cảm xúc trong tôi chai lì kh còn nồng nhiệt tha thiết nhiều vì sau bao lần thất vọng, mất niềm tin. T bây h kh biết nên như nào, vì đây cũng là người đầu tiên cho t biết thế nào là yêu là hận, mn có thể cho t tham khảo ý kiên kh ạ, t cảm thấy mông lung với tương lai quá.....