Tình hình là e đang say nắng một chàng cả nhà ạ, dưng mà chàng này khó hiểu lắm. Tính chàng cởi mở, dễ gần, ngoại hình thì không xinh zai nhưng đáng iu lắm


Lúc mới quen rất hay nhắn tin, nói chuyện tình cảm lắm ý


Nhưng đi chơi đc 2 hum thì tự dưng chàng giãn ra, không thường xuyên liên lạc nữa. Nếu mà cắt hẳn từ đấy thì em không phân vân đâu. Cơ mà thỉnh thoảng chàng lại liên lạc, lại nói chuyện vui vẻ rồi lại biến mất.


Như vậy là sao hả cả nhà? chàng làm em điên cái đầu quá


P/s: đi chơi đã cầm tay rồi ý...:Embarrassment: