đêm nay em nghĩ mãi cũng chẳng biết phải giãi bày tâm sự vào đâu. lập topic nhờ các a chị tư vấn hộ.


Em nam 23 tuổi hình thức khá , cô ấy 23 tuổi người nhỏ nhắn xinh xắn .


em quen cô ấy qua một lần dạo chợ đêm đồng xuân , gặp và quen nhau cũng đã hơn một năm thì e bắt đầu cảm mến và yêu cô ấy ,hai bên nhắn tin cho nhau bình thường , em ngỏ lời yêu cô ấy, nàng không đồng ý nhưng cũng ậm ừ , 2 bên nhắn tin cho nhau thân thiết lắm , thế rồi e biết thông tin qua đứa em họ cô ấy rằng cô ấy vẫn còn đang lằng nhằng với người cũ chưa dứt hẳn , cô ấy cũng có nhắn tin bảo em là chúng ta chỉ nên dừng ở đây thôi, em không chịu thua chắc vì tâm lý của người đang yêu nó háo thắng , e nói nhất định a phải giành được em vào tay, mọi chuyện vẫn suôn sẻ cho đến một hôm em gọi điện hỏi thăm nàng rằng có phải đi đâu không , nàng trả lời nàng bận tối có việc nên không đi với em được và có bạn đèo đi rồi, em tin tưởng nàng cuối cùng đến chiều mát e đi làm về , bất chợt nhớ ra nàng vẫn hơi ốm nên mua ít thức ăn vặt xuống cho nàng, nào ngờ đặt chân vào phòng trọ nàng e thấy bạn trai cô ấy đang ngồi nói chuyện với cô ấy rất vui vẻ, nàng nhìn thấy em vẻ mặt thản nhiên , ra hỏi han 1 2 câu, e thì thấy nghẹn đắng trong họng, lý trí mách bảo em rằng ở đây không phải là nơi của em , sau khi trả lời cô ấy qua loa 1 2 câu gật đầu chào người cũ của cô ấy , e đi về trong trạng thái trống rỗng ... qua một hai hôm em mới nhắn tin cho nàng, không ngờ nàng im bặt mất luôn một tuần , và sau đó chỉ nhán tin lại cho em vẻn vẹn mấy chữ " hãy quên e đi "


sau một tháng cuộc sống em trôi qua im lìm . thời gian trôi qua em cứ nghĩ rằng người con gái ấy quên em mất rồi, tối ấy như mọi khi ăn cơm xong lên " Đinh " uống cafe . chợt thấy tin nhắn của nàng hỏi han, nhẹ nhàng .


sau mấy ngày nàng chủ động nhắn tin chúc ngủ ngon , rồi chúc buổi sáng .


em bắt đầu thấy trái tim mình rục rịch, nhưng em đang không hiểu cô ấy đã chủ động không nhắn tin không trả lời sao bây h lại thay đổi ! liệu có khi nào cô ấy thấy em là người dễ bắt nạt hay không mà lại quay sang đùa bỡn vời tình cảm của em


mong anh chị trong diễn đàn cho em một lời khuyên !