Tôi và anh đã có những tình cảm đẹp từ rất lâu, nhưng khi đó anh đã đính hôn và không thể thay đổi. Anh lấy vợ và sau đó lâu tôi mới có thể lầy chồng. Cuộc sống của anh chắc không tệ, còn gia đình tôi thì thật buồn, tôi không muốn kể chi tiết, nhưng vì trách nhiệm với 2 con và không muốn chịu áp lực dư luận nên bề ngoài vẫn cứ là bình thường như các gđ khác


Tôi và anh vẫn liên lạc qua mail với nhau, tôi thấy mình yêu anh nhiều hơn ngày xưa, nhưng không dám đi quá giới hạn. Anh thì bận nhiều việc và chỉ có thể hàng tháng mới gặp nhau, còn lại thì qua mail. Anh nói yêu tôi sâu sắc và rất đồng cảm, tất nhiên cả 2 chúng tôi đều có trách nhiệm với gia đình nên không bao giờ muốn giải pháp chia lìa gia đinh. Và anh cũng yêu vợ và gia đình, cô ấy là bạn học cũ nên có nhiều kỷ niệm....(đàn ông mà, chỉ muốn thêm thôi!!)


Nhiều lần tôi đã im lặng hàng tháng để có thể quên anh đi cho khỏi thấy đau và nhớ nhung, nhưng chỉ được vài tháng rồi lại như cũ.


Tôi không dám đi quá xa, nhưng sự hẹn hò hàng tháng của anh khiến tôi ....buồn và nhớ nhung kinh khủng....mà dứt đi không gặp thì lại thấy khổ sở...Tình yêu này đã quá lâu nên cả 2 đều thấy rất khó quên được, nhưng cả 2 lại không dám tiến hẳn tới nhau hoặc dời xa hẳn....thế là mệt mỏi và khắc khoải.....dù cả 2 không còn trẻ trung nữa


Buồn....