Hôm nay bức xúc quá, chẳng biết giải tỏa ở đâu. Mà giữ trong lòng thì sợ... bí hạ phá thượng. Mặt nó mọc mấy cái mụn thì xấu gái. Nên đành pốt lên đây vậy.


Ace có ném đá, thì nhẹ nhẹ tay thôi nhé


Chả là zai biết em khi đến cty em liên hệ công tác. Chắc zai thấy em là bị sét oánh hay sao ấy, nên xin các vi zít của em, về nhắn tin làm quen luôn. Khổ nỗi em lại chả có chút ấn tượng nào về zai này cả.


Anyway, thì em vốn dĩ là người cởi mở lại lịch sự, nên khi zai nhắn tin thì em có trả lời lấy lệ. Ngay hôm đầu zai đã rủ em tối đi em "kí ức cầu long biên với zai". Chậc, dù em chả có tí idea gì về zai cả. Thậm chí gặp lại zai, em cũng chả nhớ mặt. Em từ chối nhưng zai vẫn cứ bắn tin nhắn dồn dập (bực mình rồi đây)


Sau đó zai cứ nằng nặc xin nick chat của em. Ỉ ôi điếc tai, em cho zai 1 nick ảo. Em cũng nói rõ đó là nick ảo - nhưng có thể dùng để chat với nhau đc.


Zai tự tin khoe về bản thân bla bla.... zai 27, trình độ ĐH, độc thân... bla bla. Zai sỗ sàng hỏi các thông tin cá nhân của em. Em bẩu đó là personal, không nên hỏi. Ngoài ra zai viết sai lỗi chính tả chi chít: "s" với "x", "ch" với "tr",.... em có chỉ cho zai chỗ sai nhưng zai k hề thay đổi (em nghiệm ra rằng zai k có tinh thần học hỏi, k cầu thị).


Ặc, nếu zai tinh tế chút, zai phải hiểu... em k có hứng nói chuyện với zai. Nhưng đằng này....)


Mấy hôm sau, hôm nào zai cũng nhắn tin rủ em đi cafe, thậm chí cả trong giờ làm việc. Tất nhiên là em từ chối (em hơn zai 2 tuổi mà, nên em hiểu ở cái tuổi này, k nên để người khác ăn dưa bở)


Hôm nọ, zai lại mời em tan làm đi cafe tối. Em nói tối em buzi rồi. Thế mà cả buổi tối zai cứ nhắn tin xoèng xoèng cho em, em k trả lời. Đến 11h đêm zai lại táng cho em một fát tin nhắn "em làm anh thất vọng về em". Chậc, zai làm em mất 5p ngồi suy nghĩ xem cuối cùng, đáng lí ra ai phải thất vọng về ai mới đúng???


Hôm sau, zai lại nhắn tin chiu chíu từ chiều đến tối (em vẫn im lặng, k trả lời tin nhắn nào cả). Đến đêm, zai bắn cho em thêm một tin nhắn nữa, đại loại kêu thất vọng về em, nói em khinh người... bla bla... và chốt lại câu "anh ghét nhất mấy người coi thường người khác, nhắn tin mà không reply". Bực thằng người, em trả nhời là em cũng ghét mấy người mà người ta đã nói là bận còn cứ nhắn tin làm phiền. Xong! Có một đêm yên ả, say giấc nồng


Hôm nay, zai lại gọi điện cho em hỏi lại nick chat của em là giề (pó tay). Zai đã xin nick em rồi, chat rồi mà lại k nhớ??? Em ngán kiểu zai này đến tận cổ rồi. Cộng thêm với ngọc thể đang bất an, em đã sẵng giọng với zai và cục bực mình nó lên cao quá sự chịu đựng (nên mới có cái tóp này)


Em nên cư xử với zai này như thế nào đây?


Chả nhẽ zai nào mà đến tuổi 27, chưa vợ đều thế hết à?


Hay chả nhẽ em zà rồi nên khó tính? (cái khả năng này khó xảy ra lắm, vì ai nhìn hoặc nói chuyện với em cũng bẩu em sn86 là cùng)