Tớ á tớ là kẻ chả bao giờ tin vào lũ boy mặc dù tớ chưa bao giờ bị lừa. Phương châm thà nghi ngờ còn hơn bỏ sót nên cho dù tớ yêu mà tớ chẳng bao giờ cảm thấy hạnh phuc cả, tớ cứ nghĩ sau lưng tớ thằng bò nó sẽ ăn bánh trả tiền hoặc nó có í đồ này kia, mặc dù thằng bò tớ lo cho tớ rất nhiều thứ bằng hành động và rất yêu tớ,tính nó lại rất nghiêm túc . tớ năm nay 27 rùi, tớ định lập gia đình nhung ngta bảo con trai thằng nào cũng sẽ ngoại tình cả,dù là thằng yêu mình và nghiêm túc cỡ nào đi nữa, nhất là vụ bóc bánh trả tiền 100% là sẽ có rồi..tức nhỉ,cắt hết đi cho rồi, thế thôi lấy làm gì...đàn ông có phải lũ sinh vật tình dục k mà gứm thế...chắc tớ ở giá cho xong đi...có mẹ nào cho tớ xin ý kiến..