Em theo đạo Thiên Chúa- và anh thờ ông bà. Anh là một người Hà Nội vào nam sinh sống và là con một.


Em và anh quen nhau gần 3 năm. Trải qua bao nhiêu sóng gió, cuối cùng cũng gần đến được một cái gọi là đám cưới viên mãn. Thì anh lại bỏ em bởi vì em có đạo. Ngày trước, khi còn quen nhau. Anh cũng đã một lần bỏ em với lý do tương tự. Nhưng anh vẫn về bên cạnh em cùng em cố gắng. Anh vẫn nói là yêu em. Sẽ không bỏ em. Chuyện gì thì cũng cùng nhau cố gắng. Vậy mà vừa rồi, anh cãi nhau với ba mẹ của mình về chuyện em có đạo. Anh đã bỏ về quê mà không nói với em một tiếng nào. Em chỉ được nghe chuyện thông qua người bạn thân của anh. Không cần nói là em sốc và buồn thế nào. Nếu anh thật lòng yêu em thì đã không xử sự như vậy. Bởi vì em có đạo nên nó là một cái tội hay sao?