Chào mọi người, hôm nay mình viết thêm bài này để nói rõ hơn chuyện của bài hôm trước.

Mình và anh người yêu đang yêu xa được 2 năm, anh ấy vẫn đang cố gắng để 2 đứa sớm về cùng nhà, từ khi xác định yêu đến nay lúc nào anh cũng cố gắng.

Anh chu cấp cho mình nhiều lần, anh hay mua đồ đắt cho mình dù bản thân anh không mua gì cho anh cả.

Nhưng tính chất công việc nên anh sẽ bận, khi bận thì cứ call điện thoại để ở đó và anh làm việc, ngày nào cũng thế. Khi rỗi anh sẽ game và bida với tần suất ko nhiều, 1 tuần 1 lần hoặc 2 lần chơi cũng mấy anh cấp dưới củ anh ấy.

Thời gian anh dành cho mình để 2 đứa chia sẽ ít dần, anh cũng quên quan tâm chăm sóc mình vì anh phải làm giáo án và toạ độ nên cứ làm suốt và điện thoại call suốt như thế. Một người làm việc còn một người rỗi việc nên hay nghĩ suy nhiều.

Mình là dạng người overthingking, nên khi có vấn để nhỏ mình sẽ suy nghĩ rất nhiều. Dù anh bận việc mình cũng sẽ so sánh rồi tự tủi thân. Hôm anh đi bida, mình có hành động không hay là xị mặt với anh và nói nhiều lời trách móc. Anh bảo mình khắt khe với anh quá, anh chỉ chơi bạn bè cho vui rồi về thôi. Đừng nặng nề với anh như thế.

Mấy hôm trước do dỗi quá nên mình bảo anh rằng: “Tạm biệt nhé!” Nhưng mình ko đành lòng rời đi. Nên dù nói thế nhưng mình đã quay đầu rất nhiều lần.

Mình sợ bị xem nhẹ và bị mất giá trị, nhưng anh từng nói rằng: “Người yêu mình đánh giá mình thì đâu có sao, đó cũng là người yêu của mình thôi”

Theo mọi người mình có nên đầu hàng trước, ra gặp anh nói chuyện lại hay không?