BÍ QUYẾT QUYẾN RŨ CỦA NÀNG MÈO



Tôi là một nàng mèo xinh đẹp. Vẻ đẹp của tôi không thuộc dạng phổ thông mà theo kiểu hiếm có khó tìm. Người khác khen tôi như thế ư? Đương nhiên không phải, là do tôi tự cảm nhận về mình. Tôi vốn dĩ rất lạc quan mà. Ngay cả cô chủ cũng phải chạy theo học hỏi ngoại hình của tôi dài dài.



Xét về khuôn mặt, tôi hội tụ đầy đủ các yếu tố được đánh giá là đẹp theo tiêu chuẩn loài người: miệng nhỏ, mũi nhỏ, cằm V-line, thân hình thon gọn. Nổi bật nhất phải kể đến đôi mắt to tròn long lanh như hai hòn bi ve của tôi. Không thấy các cô gái ngày ngày kẻ mắt mèo ngây thơ lừa tình mỗi khi trang điểm à? Học theo tôi cả đấy.



Tôi còn được trời phú cho đôi tai mèo xinh xắn, mà loài người không có nên phải làm hình mô phỏng rồi đội lên đầu để tỏ vẻ dễ thương. Dù không quá để tâm chăm sóc nhưng tôi vẫn may mắn sở hữu bộ lông mềm mượt như nhung, khiến người ta sờ vào chỉ muốn ôm, ôm rồi không muốn buông. Cô chủ rất ghen tị với tôi ở điểm này, có điều chẳng thể bắt chước được. Tôi nghĩ, chỉ cần cô ấy dưỡng da mịn như tơ lụa thì sẽ được yêu thích giống tôi thôi.



Các bạn thấy chưa, xét về ngoại hình thì nàng mèo như tôi quả là mỹ nhân. À nhầm, mỹ miêu.



Nhắc tới độ duyên dáng thì tôi đây cũng chẳng thua kém ai. Dù có bốn chân nhưng tôi có thể bước đi uyển chuyển trên một đường thẳng, nhẹ nhàng không gây tiếng động, lắc mông đều đặn mà vẫn thanh thoát như tiên nữ. Biết tại sao người ta gọi là đi catwalk không? Vì ngay cả người mẫu cũng phải tập theo dáng đi của loài mèo chúng tôi đấy. Còn cô chủ của tôi á, có hai chân thôi mà bước đi hai hàng, rầm rầm như gấu trúc đạp cây, còn lâu mới đạt đến tiêu chuẩn tiểu thư thanh nhã nhé.



Người ta vẫn bảo “tốt gỗ hơn tốt nước sơn”. Còn tôi chẳng may được cả hai, đã xinh đẹp lại còn thú vị. (Bạn đọc thân mến, hãy cho phép tôi một giây ảo tưởng). Lúc đói, tôi sẽ làm cô mèo dịu dàng bám theo chủ mọi nơi, vừa thân thiết cọ đầu, vừa nũng nịu kêu “meo meo” đòi ăn. Ăn xong rồi, tôi lập tức lấy lại vẻ kiêu ngạo vốn có, ngúng nguẩy phẩy đuôi bỏ đi, tới lượt chủ nhân phải chạy theo tôi cưng nựng. Tôi có khoảng trời riêng của mình, đâu thể xoay quanh ai đó mọi thời điểm như vệ tinh. Thật chẳng hay ho chút nào.



Sẽ có khi tôi chạy nhảy khắp nhà, tung tăng nghịch phá như đứa trẻ hiếu động. Lại có khoảnh khắc tôi lặng lẽ ngồi bên cửa sổ ngắm mưa, vẩn vơ suy tư vô định. Bình thường tôi vẫn hiền lành cuộn tòn trên sàn nhà, lim dim buồn ngủ. Nhưng nếu có kẻ chọc tôi nổi điên, tôi sẽ giơ móng vuốt cào cho sưng mỏ.



Đây chính là tôi, một nàng mèo đa sắc thái, không nhàm chán mà cực kì thú vị.



Người ta vẫn bảo tôi khó đoán biết. Kẻ tiếp xúc thật lâu cũng chẳng hiểu nổi tôi đang nghĩ gì. Đầu tôi cất chứa đầy bí mật, và những bí mật có sức hấp dẫn chết người. Chính những điều trên đã biến tôi thành một nàng mèo quyến rũ vô cùng.



Còn bạn, liệu có quyến rũ như tôi không?


Đừng có giống cô chủ tôi, sức quyến rũ còn thua cả một con mèo.



--Luna--