Em chào mọi người, em đang rất rối trí và tưởng chừng như sắp điên, mọi người giúp e với.


Chuyện là thế này, e quen với người đó 3 năm, từ khi e còn lơ ngơ bước ra cổng trường đại học đến bây giờ e 26 tuổi. Hắn hơn em 8 tuổi, cứ tưởng là quen người lớn tuổi thì sẽ chắc chắn về suy nghĩ. Nhưng e bị lừa các chị ạ, trong lúc quen hắn e có hỏi là hắn có gia đình chưa, hắn thề sống thề chết là chưa hề có ( vì nhà e thấy hắn cũng lớn tuổi mà chưa có gia đình nên cũng nghi ngờ ). Ba mẹ e có hỏi gì hắn cũng bảo là k có. Lúc mới quen hắn nói là mún cưới nhưng e thấy mình chưa ổn định về công việc và chưa bít là sẽ quen nhau được bao lâu mà đòi cưới. Vậy nên e từ chối, hắn nói e về nhà hắn, e cũng từ chối vì e nghĩ nếu như quyết định cưới thì mới ra mắt, còn bây giờ chưa có gì là chắc chắn cả. Và rồi cứ thế 3 năm e vẫn dành tình cảm cho hắn, đến lúc e mún cưới thì hắn bảo là công việc của hắn k được thuận lợi phải qua năm sau mới cho gia đình 2 bên gặp mặt nhau, e vô tư nghe lời hắn. Trong thời gian hắn k còn làm ở cty cũ nữa mà chuyển về quê làm, hắn vẫn nt và điện thoại cho e, vẫn chat trên face thường xuyên, khoảng 1 tháng thì lên thăm e 1 lần. Đợt 27 tết năm rùi hắn từ quê lên trả tiền mượn của mẹ e và còn lì xì cho e. Nhưng mà mọi chuyện bắt đầu thú vị từ sau khi e nghỉ tết trở vào sài gòn. Vì mún tạo bất ngờ cho hắn trong ngày sinh nhật của hắn nên e hầu như k liên lạc với hắn trong 1 tuần, đến sinh nhật e nt thì hắn k trả lời, điện thoại thì k được, e bằng gọi cho bạn hắn để hỏi thông tin, thì tất cả đều nói là k bít. Sau đó e chợt nhớ là hắn có 1 người bạn ở vũng tàu nên e nt trên face hỏi thông tin của hắn, và bây giờ người bạn này trở thành ác mộng của e đấy các chị ạ. Người này thông báo cho e là hắn đã đi lấy vợ. E ngẩn ngơ k bít chuyện gì xảy ra cả, giống như trái đất nổ tung. E nữa mún tin nữa k mún tin chuyện này vì e k nghĩ là hắn có thể đối xử với em như vậy. Sau đó chị bạn này thông báo cho e bít là vợ chồng của hắn đang ở nhà chị ấy, em nghe mà điếng người nhưng vẫn vui vẻ chúc mừng hạnh phúc của họ. Chị bạn đó hỏi e và hắn sao k thành đôi, thì e bảo do ảnh tự im lặng đi lấy vợ e đâu có bít chuyện gì xảy ra. E có nói là e k ngờ là ảnh đối xử vs e như vậy, hôm 27 tết còn gặp e mà, còn trả tiền cho mẹ mà, sao bây giờ nói lấy vợ là sao. Bà chị này cũng tốt lắm mọi người, chị ta ton ton đi hỏi hắn thì hắn bảo là chưa bao giờ gặp e vào hôm 27 tết, cũng chưa bao giờ hứa hẹn gì với em. E đòi được nói chuyện với hắn thì hắn k chịu nghe máy và nói là e k xứng đáng để hắn nói chuyện. Dạ thưa mọi người, e xỉu lun, e như người mù mị chẳng bít cái gì đang xảy ra với e hết. E mới gởi tin nhắn mà hắn chat vs e trên face cho bà chị đó xem để xem ai là người nói xạo. Lại 1 lần nữa hắn phủ nhận tất cả nói cái face đó k phải của hắn, do e tự bịa đặt ra, e sốc tập 2. Sau đó bà chị này trách móc e là đặt điều bịa đặt cho bạn của chị ấy, nói e là người xảo quyệt. E trả lời là e k cần c tin e, vì c k phải là người trong cuộc làm sao c hiểu hết. E tự an ủi bản thân là mình may mắn khi không phải lấy 1 người như hắn nếu k thì e sẽ khổ cả đời. Bà chị rãnh rỗi đó vẫn hằng ngày nt thông báo cho e là gia đình hắn đang làm gì, hạnh phúc như thế nào, và bả trở thành người truyền đơn của hắn. Hắn bảo chị ấy nt cho e như thế nào thì c ấy sẽ nhắn như thế. 1, 2 lần đầu e còn trả lời, sau đó e thấy bực nên k thèm trả lời. E cũng đã nt cho bả nói là đừng làm phiền đời em nữa, để e yên. Được khoảng 2-3 ngày k nt cho e, thì đến sáng hôm qua c ấy lại nt tiếp với nội dung là hắn hỏi sao lúc e được chăm sóc, lo lắng e k đi kể với người khác mà đi kể xấu hắn. E bực mình mới trả lời là đừng làm phiền em, c tự biến mình thành tay sai vặt đó chị, trước khi c đi nhận xét e là người này người nọ thì làm ơn c nhìn vào con gái chị đi, chị có chắc là cuộc đời của con chị sẽ k gặp 1 kẻ sở khanh k. Ui các chị a, lúc e đang ngồi cũng bạn bè tại Hồ con rùa thì chị ấy nt chửi e tới tấp, xưng hô mầy tao, chửi e vô học, k được đụng hết con của chị ấy, súc phạm cả gia đình em. Em phát điên lên mất, bạn bè k cho e trả lời vì nó bảo bả k đáng để e trả lời. Nhưng em vẫn thấy bức xúc lắm, e thì nói gì cũng được nhưng làm ơn đừng đụng đến gia đình em. Bây giờ em phải làm sao đây mọi người, e mún phát điên,. Mà sau khi tìm hiểu thì e bít là hắn đã có 1 đời vợ và 1 đứa con trước khi quen e, vậy mà nó lừa cả gia đình e chị ạ, e quá khờ phải k mọi người. Em phải làm sao để qua được nỗi uất hận này đây ?