Mình cơ nguy cơ mất một chàng mới quen mà mình cực kỳ ưng ý. Chuyện là bọn mình quen nhau qua mạng. Anh ấy 30 tuổi rồi và mình kém anh 2 tuổi. Anh nói rằng anh đi bôn ba nhiều rồi nên giờ muốn dừng chân, lâp gia đình. Anh hỏi mình có cùng quan điểm như anh không, nếu có thì hai đứa sẽ gặp nhau. Nói chuyện với anh mình cảm thấy rất vui nên mình đồng ý gặp. Anh nói rằng anh muốn mình cho lịch hẹn cụ thể, anh nghiêm túc nên không muốn một câu “hẹn rồi để đó”. Mình nói với anh rằng mình chỉ rảnh vào cuối tuần và hẹn anh vào thứ 7. Vậy là một cuộc hẹn nghiêm túc đã được thiết lập.


Trong thời gian chờ đợi đến ngày cuối tuần đó, mỗi ngày, bọn mình thường nhắn tin cho nhau. Đến ngày thứ 3, anh kêu với mình anh bị sốt và đang nằm li bì. Mình nhắn tin động viên anh. Nhưng tính mình vui vẻ, nên không ủy mị cùng với anh, mà thường nhắn những tin trêu chọc cho anh vui.


Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu một buổi tối, bọn mình nhắn tin cho nhau như mọi lần, à, tình cảm hơn mọi lần. Đến lúc, anh chọc mình: “Ước gì em ở đây, bóp hộ anh cái đầu, đau ê ẩm cả ngày nay”. Và lại nói: “Đau ốm thế này mới biết cần phải có một người vợ như thế nào”. Mình chọc anh, “anh đừng vì một trận ốm mà rước về cả một cô gái nhé”. Anh bảo: Em có muốn anh rước cô gái ấy về không? (ý anh đang nói đến mình). Mình trả lời rằng: “Anh hỏi em làm gì. Lấy vợ là việc của anh mà”, thêm một emotionl thể hiện sự khó hiểu.


Thế rồi không thấy anh nhắn lại gì nữa. Mình nghĩ có lẽ câu nói đó của mình hơi vô duyên và khiến anh tự ái. Lẽ ra mình nên nói điều gì đó tình cảm hơn phải không mọi người. Mình đành nhắn thêm một câu: Chúc anh ngủ ngon và hi vọng mai anh sẽ khỏe lại.


Mình cứ nghĩ anh chỉ hơi phật ý vậy thôi chứ ngày mai sẽ chẳng có chuyện gì đâu. Nhưng không ngờ sang ngày hôm sau anh cũng không nhắn gì cho mình nữa. Mình thấy buồn quá. Có lẽ câu nói của mình đã động chạm đến chàng, có lẽ anh ấy nghĩ đó là một lời từ chối, hay là xem thường anh ấy cũng nên :(. Mình nghĩ với cái đà này, có lẽ chàng sẽ hủy luôn cuộc hẹn cuối tuần rồi.


Đúng là cái tội hay đùa và đùa dai của mình cũng có lúc thật tai hại. Các mẹ ơi, ai đã từng tự đẩy mình vào tình huống oái oăm này chưa, giúp mình với, mình phải làm sao trong tình huống này. Có lẽ mình thích chàng rồi, nên việc chàng lặn mất khiến mình thấy hụt hẫng quá. Mà đi nhắn tin cho anh trước thì cũng mất mặt quá, vì mình đang cố nhủ lòng, mặc kệ anh, xem như chẳng có gì xảy ra, dù gì cũng chỉ nói chuyện có mấy ngày thôi mà. Nhưng nhưng sâu thẳm trong lòng, tiếc và buồn lắm :(