Đây là bài đầu tiên của em,cũng là những dòng tâm xin được chia sẻ với mọi người !


Em muốn nói nhiều lắm, nhưng bây giờ tự rưng sao lại chẳng nghĩ nổi cái j mà nói, thôi thì đc đến đâu hay đến đó.



Thanh niên 24 tuổi, học cấp 3 xong cũng là lúc chia tay mối tình đầu tiên. Lọ mọ học hành, rồi thì công việc dần dần thành quen nên chả để ý gì. Nhưng cách đây hơn 1 tuần, em có gặp 1 bé (gọi là bé thôi,chứ nhìn nó hơi “nhớn” so với cái tuổi 19).


Bé bị một cha họ sở tên khanh săn đón từ đầu bữa cơm, vì hắn là khách lại riệu ngất ngây nên phải tránh khéo. Thế là em bị bà chị giao phó đưa bé về , trên đg đi thì cũng thao thao vài chuyện, thấy hợp nên xin cái số, rùi thì Y!M.


Vài bữa sau thì hẹn hò đi chơi lang thang. Hai thế hệ 8x và 9x,suy nghĩ khác, cách sống cũng khác. Em thì hay tếu táo chọc bé cười….. nhưng qua vài lần đi chơi, em thấy bé có những mối quan hệ khá phức tạp, cách ăn nói thì…… đúng chất 9x toàn @#$%,em ko thích nên mắng, sau cũng ko thấy thế nữa. Em có cảm giác trc đây bé là người rất nghịch, rất ngông, chơi với rất nhiều con trai.


Trong chỉ có gần 1 tuần chat chit,gọi điện, đi chơi, rồi em thấy trên blog bé có nhiều entry hơn, bé cảm em rồi. Thực ra, em thì cũng ko phải dạng đẹp trai kute + như định nghĩa của mấy em 9x,tiền thì vài bữa café cũng chả đáng là bao, và bé thì cũng chẳng đòi hỏi j nên em không để ý. Bé khéo dẫn dắt câu chuyện, cũng hay đùa,như luồng gió lạ mang đến cho em sự thay đổi, nên e cũng có phần lung lay. Và ngày hôm qua, chỉ cần em nói ra là bé ok ngay.


Nhưng !


Em cũng lăn lộn xã hội nhiều, và hiểu đc là ko có j dễ dàng đạt đc, nhất yêu đương. Nên em luôn suy nghĩ để tìm lý do tại sao bé để ý mình, phải chăng mình là 1 trò đùa, hay mình là 1 chỗ lấp (bé kể vừa chia tay 4 tháng, n/y đi lấy vợ), hay đang lợi dụng j ở mình?......hàng loạt câu hỏi đặt ra.


Em chơi cùng thằng em gần nhà bé nên quyết thăm dò tình hình, rồi sáng nay thằng em nó nhắn tin thế này
“À, con đấy á, e khuyên anh tránh xa nó ra, nó xxx với 1 mớ rồi. Không phải hàng, nhưng là gái đú”…
hóa ra trong quá khứ, em còn nhiều chiến tích nữa. Em chỉ mong đây ko phải là sự thật….em nên tin ai đây ? rồi cả chiều nay e ko làm ăn j đc, hoang mang. Tối nay bé mời em đi uống nc, nhưng em nói bận nên ko đi.


22h10 Bé vẫn đang online như mọi ngày để chờ 1 vài dòng của em.Nhưng hôm nay thì khác rồi, em đang chạy trốn lên đây. Bé thì vẫn chưa biết j cả và em thì chưa bit nên làm sao. Có lẽ em sẽ âm thầm và từ từ rời xa !


Xin đc sự chia sẻ của mọi người !