Tôi và anh bằng tuổi và quen nhau được 2 năm.


Tết vừa rồi, anh dẫn tôi về quê anh, mọi người rất niềm nở, đặc biệt là mẹ anh, mẹ anh dẵn tôi khoe hết cho mọi người.


Sau này, tôi mới biết, họ hàng anh không ai thích tôi vì ngoại hình tôi và anh, tôi thua. Nhưng anh nói, quan trọng là mẹ, vì mẹ anh thích tôi.


Mấy tháng trước, anh về quê, mấy ngày đầu tôi chủ động nhắn tin hỏi han anh, sau đó, tôi không nhắn nữa. Và anh cũng không nhắn cho tôi.


Vì hay suy nghĩ lung tung, nên tôi gọi cho anh rất nhiều, anh nghe và nói đang nhậu với họ hàng và có gì mai nói sau. Thế mà tôi vẫn cứ gọi anh hoài cho đến khi anh khóa máy.


Hôm sau anh nhắn tin chia tay vì bên gia đình anh không ai thích tôi, mẹ anh cũng thế.


Tôi sợ mất anh, nên nhắn tin gọi điện vẫn không được gì, thế là tôi quyết định bắt xe về quê anh.


Gọi anh, anh không ra và mặc kệ tôi đợi 4 tiếng đồng hồ.


Dù rất sợ nhưng tôi vẫn tìm nhà anh theo địa chỉ anh cho trước đó.


Cuối cùng cũng đến nhà anh, gặp mẹ anh.


Bác hỏi tôi có gì cứ nói với bác, tôi cũng ngại nhưng 1 hồi sau, tôi mới xin bác cho tôi và anh quen nhau, chỉ cần bác đồng ý thôi, vì anh rất nghe lời bác.


Rồi bác nói và tuổi tôi không tốt, ngoại hình 2 đứa như vậy mà cưới, người ta sẽ cười cho, rồi bác nói chịu anh trai của anh thì bác cho cưới ( vì ngoại hình anh ta hợp với tôi). Bác còn nói bóng gió về việc tôi là thân ga1ima2 tự ý mò về nhà trai...


Một lúc sau, bác nói tôi ở nhà,bác đi tìm anh.Như anh kể thì bác nói hết cho họ hàng anh nghe về tôi và họ lại càng ghét tôi.


Rồi anh về, anh nói lên thành phố rồi tính!


Lên thành phố, chúng tôi lại quen nhau, và giấu không cho gia đình anh biết.


Thế rồi anhtrai anh cũng biết, và gia đình anh không chu cấp cho anh nữa. Nhưng anh vẫn quen tôi. Thấy anh nói về gia đình, anh khóc, tôi thương lắm. Vì 1 mình mẹ anh nuôi anh em nhà anh nên người ( ba mẹ anh đã li dị)


Tự nhủ sẽ cố gắng vì anh!


Tôi đi làm quán nhậu, hôm đó khách đông nên tôi về trễ, phòng trọ đóng cửa. Gọi bà chủ nhưng bà chủ không ra mở.


Tôi gọi anh. Vì không ang theo tiền, nên anh dẫn tôi về phòng anh ngủ. Trong đó có cả anh trai của anh. Tối hôm đó, anh trai anh bỏ đi.


Hôm qua. tôi tình cờ đọc được tin nhắn anh hai anh bên nước ngoài chửi anh, nói anh không biết chọn bạn gái, thiếu gì đứa để quen, rồi làm mẹ khổ, sinh bệnh là anh giết.


Tôi buồn và nói anh, anh nói kệ ảnh,đừng quan tâm.


Không quan tâm sao được. Mọi chuyện đã quá tồi tệ, anh đã hy sinh nhiều vì tôi. Chiệu khổ vì những sai lầm của tôi.


Bây giờ trong mắt gia đình anh, tôi là 1 đứa con gài hư hỏng. Liệu còn cách nào để tôi chuộc lỗi và để gia đình anh chấp nhận tôi không?


Làm ơn cứ chửi tôi vì tôi là đứa con gái đáng khing nhưng xin hãy cho tôi lời khuyên!


liệu rằng tôi có nên đánh cược lần nữa, xin anh dẫn tôi về quê anh, để tôi cố gắng xóa ác cảm bên gia đình anh không? Thời gian không còn nhiều nữa!