Đây là lần đầu tiên e gửi tâm sự đến wtt, mong m.ng đọc hết hãy cho e nhiều lời khuyên !


E và ny e = tuổi nhau. E ở HN còn ny e ở xa. HIện tại e đi học 1 năm nữa mới ra trường, a ý học xong đã về quê đi làm ( yêu nhau nên xưng hô a e ). Tính đến nay cũng đã yêu nhau gần 3 năm nhưng chỉ mới xa nhau gần 5 tháng vì trước đó a ý học ở HN , học xong phải về quê làm việc.



Trong 2 năm yêu gần bọn e đã trải qua nhiều chuyện nhưng vẫn cố gắng bên nhau, đặc biệt là e. E cũng đã xác định k nghĩ đến vấn đề khoảng cách 2 đứa sau khi anh ý học xong, luôn nghĩ rằng dù xa đến cũng sẽ cố bên nhau. E & a luôn quan tâm, chăm sóc, động viên nhau. Tuy có nhiều lần cãi nhau nhưng vài ngày là lại làm lành, cũng từng nói lời chia tay nhưng chưa bh chia tay thực sự cả. A ý cũng nhiều lần làm e buồn nhưng khi xl e đều dễ dàng bỏ qua. Yêu nhau cả 2 đều có những tính xấu nhưng đều cố sửa chữa và bỏ qua cho nhau. Tính tình e xin k nói cụ thể vì ai cũng có điểm tốt - xấu và e chấp nhận nếu yêu thương e. Đặc biệt e rất tin tưởng a vì chuyện gì a cũng kể e nghe, kể cả chuyện tế nhị. E luôn tin a về quê đi làm a sẽ k làm chuyện gì có lỗi khi mỗi người 1 nơi, sẽ là người động viên e cố gắng.


Nhưng mọi chuyện k như e nghĩ. KHi a về nhà đi làm được tầm 1 tháng thì 2 đứa lại cãi nhau, chỉ vì 1 câu nói của a khiến e giận. Nhưng lần này a k làm lành ngay nữa, như mọi khi e nt nói rõ những gì a đã làm nhưng a tỏ ra bất cần, k quan tâm. E nói rất nhiều về suy nghĩ của e nhưng lại buông xuôi. KHi đó e chán nên cũng buông xuôi theo ( nói như thế nhưng trong lòng vẫn chờ đợi a xl làm lành, và hầu như khi nào a nt e đều trả lời để 2 đứa có thể giải quyết được vấn đề, bt lại nhanh chóng ). Được vài hôm a lại nt nc nhưng k giải quyết được vấn đề gì rồi lại im lặng. Cứ im lặng rồi nc rồi im lặng suốt 3 tháng. Mẹ a biết chuyện nên cũng tâm sự rất nhiều với e. Có nói với em rằng a thấy yêu xa khó khăn quá nên cũng chán ( Lúc đó e rất giận vì e là con gái thấy khó khăn nhưng vẫn cố gắng vậy mà mới về 1 tháng đã thấy chán rồi cư xử như thế ). . Cuối cùng 2 đứa cũng có lúc nc thẳng thắn với nhau, cố gắng nc bình thường xem sao nhưng e lại biết được 1 sự thật khác.


E biết mk fb của a nên có vào đọc tin nhắn và thấy được những cuộc nc của a với b ( Có lẽ a nghĩ e k vào nên tin nhắn k xóa mà vẫn để đấy ). Rằng trong lúc cãi nhau a có qh với 1 người con gái khác. E sốc nên k hỏi ngay mà âm thầm quan sát mấy ngày xem họ còn nói những gì nữa và do 2 đứa ở xa e chưa nc vội. Hôm qua a đi công tac 2 đứa em mới gặp nhau và e dò hỏi. Cuối cùng a thừa nhận trong thời gian 2 đứa cãi nhau, a buồn chán có 1 người thích a cứ tấn công quan tâm a & 2 người đã qh với nhau 4 lần. A nói rằng 2 lần đầu là do a say rượu. A nói rằng a k có tình cảm gì cả. A xl e và mong e bỏ qua. Nhưng cái khó là 2 người họ làm cùng 1 phòng, hơn a 1 tuổi, ngày nào cũng gặp nhau, làm gì cũng biết hết. A nói rằng bh đã dứt khoát rồi và A vẫn còn rất yêu e ( người đó cũng biết a đã có ny ). KHi a ở cạnh e người đó cũng nt, gọi điện nhưng a trả lời rất lạnh nhạt ( chủ yếu là ch cơ quan ). A nói chắc chắn là k hề có tình cảm với người đó, chỉ vì buồn chán nên mới như thế. & e cũng thắc mắc có phải a ham muốn quá vì bọn e yêu nhau nhưng chưa làm gì vượt quá giới hạn. Đôi lúc a cũng đòi nhưng khi e k đồng ý thì a cũng k làm quá và e chỉ làm bên ngoài. Cứ như thế gần 1 năm. Trong tình cảm e k lí trí được nhưng chuyện qh e rất lí trí..


E rất hoang mang và lo sợ liệu a có dứt khoát hẳn được k khi 2 người ở quá gần nhau, còn em thì ở xa. E đã khóc rất nhiều khi nghĩ đến chuyện này. Bh e k còn nhiều niềm tin ở a nhưng a nói a vẫn rất yêu e thì e chưa thể chấm dứt hoàn toàn với a được , e k có động lực. Bh e phải làm gì ? Có nên cho a cơ hội để sửa sai k ? Và e phải làm gì để có thể quên được chuyện này ?


E đang rối quá nên viết dài dòng và lủng củng. Mong mng hãy giúp em.