Em sinh năm 90 ra trường được 2 năm rồi, bạn trai em sinh năm 92 đang học năm cuối đại học tháng 11 năm nay mới ra trường.


Chúng em gặp nhau được hơn bốn năm rồi trong một dịp đi chơi với đám bạn ở Lào Cai (khi đó anh ý vừa học xong lớp 10 - đi chơi một mình và thấy ngộ ngộ :x) Lúc đầu thì chị chị em em rồi khi về Hà Nội yêu nhau lúc nào không hay.


Tết vừa rồi anh ý dẫn em về ra mắt bố mẹ anh ý, hai bác không có phản đối gì rất vui vẻ bọn em dự định đầu năm sau về ở chung vì anh ý ra trường thì bác anh ý đã có công việc để sẵn rồi. Nhưng về phía bố mẹ em phản đối nhiều quá em thật sự không biết làm sao? :-S


Các anh chị cho em ý kiến được không ạ!