Vì có người quen nên em xin phép dùng nick ảo. Em xin chia sẻ câu chuyện của em, nếu ai giống thì cho e 1 like nha ^^ chuyện là em có yêu 1 anh, thời gian cũng hơn 2 năm. Từ hồi mới quen e đã biết thói nhậu nhẹt, la cà của a ý r nhưng vì tính chất làm nhà nước, vẫn đảm bảo tuần 2 buổi đi chơi nên e cũng bỏ qua. Dạo gần đây a ý huỷ hẹn e 3 tuần liên tục chỉ vì say, đi uống rượu, la cà nhậu nhẹt khắp nơi. Tuần 7 ngày, nhậu đủ 7 bữa đến rã người. E quyết định chia tay, k thay đổi, k khuyên bỏ vì nếu họ muốn họ đã làm rồi. 


Nếu bạn trẻ nào mà gặp trường hợp như e thì nên chú ý những dấu hiệu ban đầu ^^ n đã là vậy thì sau vẫn vậy, không baoh n vì mình mà khác đâu ạ