e và a yêu nhau dc hơn 2 năm qua sự mai mối của 2 gia đình,cả 2 đều là mối tình đầu của nhau,mọi cái từ nắm tay,ôm hôn, và.......đều là đầu tiên,tình yêu của chúng e qua trải qua khá là êm đềm,phải nói mọi tính cách của a đều rất rất tốt,yêu chiều và rất thương e,chúng e dự định là cuối năm nay sẽ kết hôn,2 bên gia đình cũng ủng hộ điều này hết mình.Tuy nhiên,có điều làm e băn khoăn và rất khó nghĩ:


Cũng xác định rõ ràng nên sau khi yêu đc 1 năm rưỡi,e đã đồng ý cho a ý xxx(huhu),bình thường bọn e ... bên ngoài của a vẫn khỏe và bình thường,tuy nhiên khi làm thật thì a lại hơi yếu,hay ỉu xìu và chưa đến chợ đã hết tiền,chính a cũng rất hoang mang và bất ngờ khi nó lại như vậy,e cùng a đi khám thì họ bảo a bị yếu sinh lý,a diều trị theo đơn thuốc của bác sỹ đến nay đã đc 6 tháng r,nhưng cũng k có biến chuyển gì cả,6 tháng đáy,bình quân 1 tháng bọn e mới xxx 2,3 lần,a tuy có ham muốn nhưng lại k thể qh tới cùng đc,dần dần e cũng có cảm giác bực bội và khó chịu trong người.e đọc báo thì họ bảo vk ck xxx 3,4 lần 1 tuần.bọn e lấy nhau về mà như thế này e cũng sợ tâm lý không thoải mái r mọi cái dồn nén lại thành cãi cọ,k tình cảm hạnh phúc đc!a của e to cao,khỏe mạnh,có tập thể hình đã đc hơn 2 năm,k hút thuốc rược bia,k bệnh gì cả,vậy mà h như thế chữa mãi k khỏi!k biết có phải do số k nữa,a rất buồn,nhưng vẫn luôn cố gắng đi tập thể dục đều và điều trị,e thương anh vô cùng...


Anh chị nào đã lập gia đình hay có kinh nghiệm r,xin tư vấn giúp e với:có thể là cách điều trị?hay là tình yêu 2 năm như vậy bọn e vẫn sẽ kết hôn theo kế hoạch,chuyện ấy sau khi kết hôn có thực sự quan trọng đến thế k ạ?(khổ nỗi e cũng là ng có ham muốn k nhỏ lắm thì phải,vì đã nhìu lần e thấy rất khó ở trong ng và khao khát xxx,nhưng a đều k làm e thỏa mãn đc)huhuhu