Em sinh năm 89. Bạn trai sinh năm 85. Bọn em yêu nhau được 2 năm rồi. Gần đây chúng em có vấn đề, đã chia tay và quyết định quay lại. Người đề nghị là em. Anh ấy đồng ý nhưng lại nói không xứng đáng với em bởi vì em quá trong sáng, không hiểu về cuộc sống. Có một số chuyện anh í muốn em biết trước khi quyết định có tiếp tục không. Một trong số những chuyện đó là anh í từng đến những quán cafe có tay vịn khi chúng em chưa chia tay, giải thích rằng các bạn đi cùng cũng như vậy nên anh í làm thế nhưng không làm gì quá giới hạn. Liệu em có nên bỏ qua chuyện này không ? Hiện tại em có thể bỏ qua, nhưng có lần thứ nhất sẽ có những lần sau. Mà giới hạn thì mong manh lắm. Em chỉ lo nếu bỏ qua dễ dàng sẽ có lúc đi xa hơn. Em nên làm gì? Mong các anh chị trên diễn đàn tư vấn giúp em. Em xin cảm ơn !