E đang bế tắc quá, cả nhà cho e xin lời khuyên ạ. Đừng gạch đá e :(


E với ny e yêu nhau đc 4 năm. A ấy là ng rất tốt, chân thành, sống tình cảm và có trách nhiệm, ngoan ngoãn hiền lành( đánh giá khách quan của nhiều người). A ấy cũng rất biết quan tâm, chiều chuộng e và làm những việc mà nhiều ng đàn ông khác bây giờ k làm đc cho ny. Duy chỉ có 1 nhược điểm mà e cho đấy là cái lớn nhất e cần suy nghĩ đấy là a ấy dễ bị cảm nắng. Bọn e yêu nhau 4 năm, cãi nhau cũng nhiều nhưng toàn là a ấy chủ động làm lành. E biết là nhiều khi e cũng quá đáng, gây áp lực cho a khiến a mệt mỏi. Nếu bình thương vui vẻ thì k sao, cãi nhau mấy chuyễn vớ vẩn thì a sẽ làm lành trc, nhưng cứ những khi cãi nhau to, ctay khoảng hơn 1 tháng là a lại cảm nắng ng khác ( tưf lúc yêu đến bh có 3 lần nthe r ạ) Lần gần đây nhất là ctay 1,5 tháng. A có cảm tình với 1 cô bạn đồng nghiệp. Sau khi ctay e, a bắt đầu nói chuyện với cô ấy nhiều hơn và nảy sinh tình cảm. Nhưng trong thời gian đó vẫn âm thàm quan tâm e, những lúc e cần kíp, a xuất hiện ngay dù là trong đêm khuya. Cô gái kia thì lại là 1 ng lẳng lơ, hay đong đưa với mọi thằng con trai, ai tán tỉnh quan tâm cô ta đều nhận hết và đáp trả lại bằng 1 thái độ lửng lơ, k thể hiện 1 thái độ dứt khoát nào cả. Trc khi e biết chuyện này, a đã nói a còn yêu e nhiều và muốn xây dựng gđ với e. Bọn e quay lại được mấy hôm thì e biết chuyện. A thừa nhận a đã sai và a nhận ra được ai mới là ng quan trọng đối với a, tc đó chỉ là thoáng qua trong 1 lúc a bế tắc chuyện tình cảm giữa a và e, và bây giờ a cũng đã cố gắng giữ khoảng cách với cô ta, nhưng vì là làm chung cv nên k thể nào phũ hẳn đc, cũng k thể nào làm cô ta ghét đc vì nthe sẽ ảnh hưởng đến công viec. A nói rồi a sẽ từ từ bình thường hoá mối quan hệ đó chứ bây giờ a cũng k biết phải làm sao để e hiểu được tình cảm của a, để a có cơ hội chuộc lại lỗi lầm. E k biết phải xử lý tnao nữa vì e k tin khi e k biết được ở cty họ cư xử vs nhau như thế nào, có thật sự là k như trước nữa hay k?


Cái điều e khó chịu nhất là trong khoảng t.g ctay, mỗi khi e bóng gió hỏi a có ai khác không, a đều nói là a k có ai cả. Tuy nhiên trong thực tế là e biết có ntin tình cảm, qtam và có bối rối vì ng khác. Sau đấy thì a vẫn mong muốn quay lại với e, và nói đó chỉ là những tc thoáng qua, là thích chứ k phải là yêu và a cũng k xác định một mối quan hệ nào với cô ta hết, mọi chuyện chỉ dừng lại ở việc nói chuyện và quan tâm hơn mức bạn bè. E k dám tin, mặc dù a cố gắng tìm cách làm cho e hiểu và bù đắp lại cho e rất nhiều. E yêu a ấy nhiều lắm, nhưng cảm giác bị tổn thương cứ khiến e nghi ngờ và k muốn tiếp tục nữa. Bản chất a ấy k phải ng xấu, k bao giờ dám đi quá giới hạn tán tỉnh quan tâm, nhưng e chỉ nghĩ ngoài mình ra a còn có mối quan tâm khác nữa là e đã k chịu được rồi. Cả nhà cho em lời khuyên với. Em phải làm thế nào với mối quan hệ kia và làm thế nào để e chấp nhận được tính cách ấy của a