Mọi người góp ý kiến cho em với ạ. Em với bạn đó mới quen tầm được 5 tháng mà cách ăn mặc của bạn nam đó thì nhìn lề xòa, luộm thuộm lắm ạ. Tụi em cũng mới chừng được 22t thôi ạ mà bạn nam ăn mặc kiểu như thời 8x,9x ạ mang dép thì như mấy chú 40,50t không. Đi chơi mà bạn nam cũng không sửa soạn được gì đi làm sao là đi chơi y vậy, bạn nam thì làm bên điện cơ đi ngoài đường nhiều nên da bạn cũng đen, lúc mới gặp lần đầu em nghĩ bạn nam sẻ chỉnh chu về cách ăn mặc như không bạn mặc áo sơ mi, quần thì dài mà xuề xòa, cái thắt lưng thì bị kiểu muốn duột ra ngoài luôn, lúc đó chẵn lẽ em xin đi về nhà luôn ấy chứ mà thấy kì nên em ko nói. Mấy lần sau cũng y vậy luôn em có mua cho bạn ấy vài cái áo để mặc theo kiểu mót thời nay mà nhìn cũng được gọn gàng gì lắm.Đi chơi chung mà ngón tay bạn thì đen xì lì, đầu tóc thì dính bụi không em không nghĩ là ở nhà bạn có soi gương trước chưa, đi chơi mà còn không thèm cạo râu luôn nhìn như mấy ông chú 50t làm mình cảm thấy ngại luôn. Lúc bạn ấy xuống nhà em chơi mẹ em còn không khen được mà chê bạn ấy nhìn ăn mặc xuề xòa , mà còn nhỏ con nữa mặc dù em có góp ý bạn về cách ăn mặc như bạn cũng cho qua ậm ừ dị thôi. Đôi lúc đi chơi chung với bạn mà em ngại luôn không muốn đi chung, cách ăn mặc của bạn thì ko được đẹp mà xe bạnn chở em cũng cũ kĩ nữa mặc dù e không đòi hỏi cao quá chỉ cần ăn mặc chỉnh chu và rửa xe cho mới là được.