Sau khi chia tay mối tình đầu còn ngây ngô dại dột, em rút ra một số kinh nghiệm:


- Bố mẹ và người nhà của bạn trai cực kỳ quan trọng. Bạn gái fải chuẩn bị chu đáo và gây ấn tượng thật tốt từ lần gặp đầu tiên. Nếu ko con đường tình yêu sẽ vô cùng gian nan, nếu ko muốn nói là ko có lối thoát.


- Phải cực kỳ tinh ý và khôn ngoan và nhận ra sự thay đổi của bạn trai. Đừng để mọi thứ trở nên quá muộn. Tuổi xuân trôi qua, sẽ ít những cơ hội khác.


- Khi bạn trai muốn chia tay, chị em nên gật đầu nhanh chóng. Vì nguyên nhân họ muốn chia tay thường là: ko còn mặn mà và đã chán, có người khác, hoặc yêu có mục đích - đạt được mục đích rồi thì chia tay.


Các cô, các chị, các bạn có kinh nghiệm gì về tình yêu thì vào đây chia sẻ nhé!