Em đang quen một người và đang gặp nhiều vấn đề...tự nhiên em nghĩ đến 2 chữ bản lĩnh. Theo các mẹ các chị, bản lĩnh có phải là tự nhiên hay là qua quá trình va chạm với cuộc sống??? Tại sao người này gặp khó khăn thì thì họ phản ứng theo kiểu này, mà người kia lại phản ứng theo kiểu khác??? có phải nằm ở chữ bản lĩnh khác nhau ko?


Em thấy rất rối, người em quen được 4 năm rồi, bằng tuổi, cuộc sống có nhiều may mắn nên ít nghĩ ngợi và dường như tới đâu hay tới đó, em cảm giác người ta chưa làm chủ được cuộc sống của mình.


Bản thân em là đứa khá cứng, em giải quyết vấn đề nhanh và sống nguyên tắc với bản thân.


Yêu một người như vậy buồn lắm, nghĩ dù sao người ta cũng đang còn trẻ, sẽ còn trưởng thành nên cứ yêu cho đến bây giờ. Nhưng khi nhìn nhận vấn đề xa hơn, một tương lai có 2 người, thì em lại lo sợ. Là con gái, ai chẳng muốn có một người vững chãi làm chỗ dựa...


Lại suy nghĩ đến vấn đề bản lĩnh....


Mọi người chia sẻ suy nghĩ và kinh nghiệm giúp em nha!