Chào các mẹ!


Em cũng không biết bắt đầu từ đâu và như nào nữa! Ở trong diễn đàn có ai là bạn gái hay là vợ của bộ đội lái xe không ạ? Cho em lời khuyên với. Em muốn biết được nhưng khó khăn và những ưu – nhược điểm khi quen và xác định gắn bó với các anh ấy, để xác định trước tư tưởng ạ. Cũng vì em có tình cảm với một chàng lính lái xe, nhưng bạn ấy lại làm em buồn và suy nghĩ nhiều quá!


Em muốn biết kinh nghiệm của các mẹ, để nhìn lại chặng đường mình vừa đi, liệu rằng bọn em ko hợp nhau do cách sống quá khác nhau, hay bản thân anh lính lái xe nào cũng vậy nhưng em chưa hiểu được hết cv của các anh để động viên và thông cảm cho cách sống của các anh.


Em cảm ơn cả nhà nhiều!