Mình và cô ấy quen nhau được cũng 6 năm rồi, cô ấy là mối tình đầu của mình đến giờ. Khoảng từ năm ngoái khi cô ấy bắt đầu chơi zalo thì mọi việc tiến triển theo chiều hướng xấu.


Thường thì mình tôn trọng chuyện riêng tư của cô ấy, chỉ 1 lần tò mò nên xem thử cô ấy chat gì trên zalo thì thấy cô ấy chat với 1 anh người tây , toàn là thấy cô ấy nt nói nhớ nhung , yêu thương anh người tây ấy . Mình hỏi thì bảo chỉ là chat với người tây để học thêm tiếng anh , xong quay sang giận ngược mình và đòi chia tay đi. Mình cũng k nói gì, tại thấy anh người tây ấy cũng hok nhiệt tình cho lắm , chắc cô ấy say nắng rồi thôi.


2-3 tháng sau thì 2 đứa đi chơi Vũng Tàu, khi mình ra chợ mua hải sản để 2 đứa ăn , thấy cô ấy ngủ nên để ngủ, về thấy cuộc gọi nhỡ của 1 thằng tên T , tò mò lại vào thì cũng toàn tin nhắn yêu thương . Về mình lại nói thì chỉ bảo bùn chán nt vậy thôi , người đó ở tuốt HP thì có gặp mặt gì đâu mà ghen tuông, tính em đã vậy rồi thích chat trên zalo như vậy đó, nếu cảm thấy k chấp nhận dc thì chia tay đi.


Sao chuyện gì cô ấy cũng lôi chuyện chia tay ra, mình thì còn yêu nhiều, nhưng cứ như vậy làm mình thấy mệt mỏi


Rồi thấy cũng im chuyện k thấy cô ấy nói chuyện gì với thằng đó nữa, vì thằng đó cũng có bồ trước đó rồi.


Im im dc vài tháng, sau này thấy cô ấy quan tâm, gọi chồng chồng vợ vợ thì mình lại chìm đắm trong hạnh phúc, thì giờ lại chat với 1 thằng ở Hải Phòng vô SG làm tiếp viên cho VietJet. Thấy hẹn ngày đó gặp nhau mình bik nhưng cũng im.


Tới ngày đó thì mình vô ấy vẫn cùng nhau nấu ăn chung vui vẻ bình thường, tới giờ hẹn gặp thằng đó thì bảo có thằng bạn thân hồi nhỏ giờ vô SG đi làm, nhờ chở đi mua áo giùm. Mình biết tỏng nhưng im thì cô ấy bảo mình nằm ở phòng trọ chờ đi về liền , rồi liền 1 mạch từ 14h đến 20h tối bỏ mặc 1 mình ở phòng nằm chờ không 1 cuộc gọi điện gì cả.


Im thử 2 tuần rồi lại vào tin nhắn thì thấy cô ấy 11h đêm sang chở thằng đó đi ăn, chở thằng đó đi mua sắm. Tức nước vỡ bờ thì mình nói sao em kì vậy, mạng xã hội trên zalo toàn thằng chăn rau thôi có tốt lành gì đâu , lại thân con gái 10-11h đêm sang chở thằng đó đi ăn, muốn bỏ anh thì em cũng phải có giá chứ lấy đâu ra thân gái lại sang chở nó đi ăn khuya


Lại cái điệp khúc sao xem vào chuyện riêng tư, em chưa làm gì có lỗi với anh cả, rồi lại nói chia tay, mình ừ rồi bỏ về , im lặng đến nay đã 1 tuần k liên lạc.


Cô ấy có chat với em gái nói chị không yêu anh P " P là mình " , quen nhau chị nản kinh khủng ghen tuôn lung tung, k nỡ chia tay vì sợ mốt gặp quả báo vì 6 năm nay mắc nợ nhiều quá , ảnh tốt , chăm sóc , luôn ở bên chị lúc khó khăn nhưng chị k yêu , mốt lấy về sẽ không hạnh phúc.


Mình bik là xem lén tin nhắn zalo của cô ấy là sai, nhưng bị qua mặt kiểu đó mình k thể chịu nổi


Mình nghĩ giới hạn chịu đựng nhiêu đó là đủ nên muốn chia tay luôn cho rồi dù còn rất yêu , haiz