chào các chị, các mẹ !!


e buồn quá, ko biết post vào đâu nữa, nên mượn nick bà chị post vào WTT vậy.


E có 1 người bạn gái, quen cũng gần 1 năm rồi, lúc đầu thì ko sao, nhưng bây h thì lại ghen kinh khủng.


cô ta ko cho e chở bất cứ 1 người khác giới nào hết, kể cả bạn cùng lớp khi quá giang về, ko cho mình cười nói thân thiết vs bất cứ ai, mỗi lần đi đâu cô ta cũng gặng hỏi, mặc dù đó h e hoàn toàn ko lừa dối và hoàn toàn 1 lòng vs cô ta.còn nhiều lắm, mà văn chương e cộc lốc, diễn tả ko hết, nhưng mà nói chung là bạn gái e rất đa nghi và hay ghen.


thật tình mà nói, lúc đầu cô ấy ghen thì mình cũng vui vì đó chứng mình cho thấy là cô ấy yêu mình thật lòng, bây h thì mình cảm thấy sợ quá, sợ trước TY này quá, cô ta dường như muốn độc chiếm mình, muốn mình chỉ có 1 mình cô ta, bỏ qua hết các mối quan hệ bạn bè, gia đình..mỗi lần đi đâu như cafe hay nhậu gì đó, mình toàn phải nói là bận việc gia đình....Riết rồi đâm ra mình lại nhu nhược, đang ngồi gõ những dòng này là mình vs cô ta đang cãi nhau, cô ta hỏi mình có nuôi "mèo" ko ?? câu hỏi đó khiến mình tự ái vô cùng, điều mình ko làm thì lại bị cô ta khẳng định là có như vậy...


mình có nên giải thoát khỏi sự gò bó này ko ???